Lạnh 13 độ, học sinh làm 'đơn xin mang chăn đến lớp' đắp cho khỏi lạnh

Bây giờ đi học không phải mặc quần áo dày cộp nữa, 'mùa đông không lạnh' vì đã có chăn ấm mang theo.

Mấy hôm nay, không khí lạnh đổ bộ xuống miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm mạnh. Nhiều học sinh phải chống chọi với cái buốt, cái lạnh và cả những cơn gió tê tái người để phi đến lớp.

Tuy nhiên, chẳng ai muốn phải mặc những chiếc áo bông to xụ, những chiếc áo khoác cồng kềnh, ai cũng muốn mặc đơn giản nhất mà vẫn phải đảm bảo đủ ấm. Vì vậy, nhiều bạn học sinh đã nghĩ ra cách mang chăn đến lớp để chống rét. Trời lạnh thế này mà quấn chăn khắp người ngồi học thì còn gì tuyệt vời bằng.

Học sinh khoác chăn đi đường chống rét

Một số bạn học sinh còn làm hẳn ‘Đơn xin mang chăn đến lớp' khiến dân mạng được phen cười nghiêng ngả. Không sợ thầy cô mắng mà vẫn có thể thoải mái đắp chăn trong giờ, đây có lẽ sẽ là ý tưởng tuyệt vời mà học sinh cần áp dụng để qua khỏi mùa đông năm nay.

Làm hẳn 'Đơn xin mang chăn đến lớp'.

Cùng theo dõi tình hình trang phục diện đến lớp của một số học sinh nhé:

Quấn chăn cả lên đầu, cả vào chân.

Đầu đội mũ bờm sư tử.

Ấm áp thế này ngủ gật là đúng rồi.

Cùng đắp chung chăn.

Đi xe cũng khoác chăn với nhau.

Ấm áp quá đi mất.

Lấy khăn quàng kín đầu.

Thậm chí có quả mũ chất chơi thế này.

Chùm kín từ đầu đến chân.

Cùng chùm chăn đi học.

Thời trang mùa đông ấm áp của năm nay.

Lại còn lấy chăn để ngủ ngon lành thế này nữa.

Chăn Hello Kitty nhé.

Lấy chăn làm áo cũng đẹp phết đó.

Style quấn khăn lên đầu.

Nguồn: KSM

Vũ Linh Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/lanh-13-do-hoc-sinh-lam-don-xin-mang-chan-dem-den-lop-dap-cho-khoi-lanh-1.html