Lặng lẽ Suối Đay

Đúng ngày 20-11 khi khắp nơi tưng bừng chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam thì ở hai điểm trường Suối Đay, thuộc Trường tiểu học Chim Vàn, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, Sơn La đang oằn mình đón những đợt gió lạnh đầu mùa.

Điểm trường Suối Đay là nơi học của 20 cháu mầm non, 15 em học lớp 3 và 4. Khối lớp 5 có 7 em. Cách Suối Đay 5km là Điểm trường Suối Lẹ. Nơi này có 75 cháu đang theo học, chủ yếu là các lớp 1,2,3 và 5.

Điểm trường Suối Đay là nơi học của 20 cháu mầm non, 15 em học lớp 3 và 4. Khối lớp 5 có 7 em. Cách Suối Đay 5km là Điểm trường Suối Lẹ. Nơi này có 75 cháu đang theo học, chủ yếu là các lớp 1,2,3 và 5.

Đường xấu, chỉ cần một cơn mưa nhỏ là cảnh lầy lội kéo dài vài cây số. Hôm biết tin đoàn tiền trạm thuộc CLB thiện nguyện Ban Mai, CLB thiện nguyện Sùng Đức, Tổng Hội anh em lái xe Việt Nam và đại diện Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên tới tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến từ thiện, ba cô giáo Đinh Thị Khởi, Đinh Thị Khăn và Hơ Thị GIang xung phong dẫn đường. Nhưng chỉ đi được đoạn ngắn, cả đoàn lại phải đánh vật với những cung đường bùn ngập gần đầu gối.

Đường xấu, chỉ cần một cơn mưa nhỏ là cảnh lầy lội kéo dài vài cây số. Hôm biết tin đoàn tiền trạm thuộc CLB thiện nguyện Ban Mai, CLB thiện nguyện Sùng Đức, Tổng Hội anh em lái xe Việt Nam và đại diện Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên tới tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến từ thiện, ba cô giáo Đinh Thị Khởi, Đinh Thị Khăn và Hơ Thị GIang xung phong dẫn đường. Nhưng chỉ đi được đoạn ngắn, cả đoàn lại phải đánh vật với những cung đường bùn ngập gần đầu gối.

Mùa đông cùng những cơn gió lạnh lùa qua khe hở tường gỗ, bủa vây thày và trò.

Mùa đông cùng những cơn gió lạnh lùa qua khe hở tường gỗ, bủa vây thày và trò.

Bếp ăn mùa đông của thày và trò được quây bằng vách nứa mỏng tang. Ngọn lửa hồng nhiều khi cũng chịu thua với sương giá miền sơn cước.

Bếp ăn mùa đông của thày và trò được quây bằng vách nứa mỏng tang. Ngọn lửa hồng nhiều khi cũng chịu thua với sương giá miền sơn cước.

Nhiều trẻ em miền xuôi, đặc biệt nơi thành thị chắc chắn không thể hình dung được bằng tuổi mình vẫn có rất nhiều học sinh miền núi vì muốn có con chữ để hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn lại phải ở trong những nơi ở thiếu thốn về vật chất đến vậy.

Nhiều trẻ em miền xuôi, đặc biệt nơi thành thị chắc chắn không thể hình dung được bằng tuổi mình vẫn có rất nhiều học sinh miền núi vì muốn có con chữ để hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn lại phải ở trong những nơi ở thiếu thốn về vật chất đến vậy.

Nơi ở của các thày cô cũng chẳng hơn học trò của mình.

Nơi ở của các thày cô cũng chẳng hơn học trò của mình.

Trên nền sân trường là những đồ chơi cầu thang, bập bênh bằng gỗ do thày và trò tự làm.

Trên nền sân trường là những đồ chơi cầu thang, bập bênh bằng gỗ do thày và trò tự làm.

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng những cô bé, cậu bé ở đây luôn khao khát được đến trường.

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng những cô bé, cậu bé ở đây luôn khao khát được đến trường.

Sau chuyến đi tiền trạm, ngày 23-11 tới đây, các thành viên của CLB thiện nguyện Ban Mai, CLB Sùng Đức, CLB Văn hóa xe, Tổng Hội anh em lái xe Việt Nam và các mạnh thường quân sẽ cùng những chuyến xe mang đầy tình yêu thương, bàn ghế, sách vở, gạo, ống nước… và đương nhiên cả áo ấm đến với các em nhỏ Trường tiểu học Chim Vàn, đến với Suối Đay, Suối Lẹ… Sân trường rồi đây không còn cảnh lầy lội bởi gió mưa, sương dày giăng xuống.

Tất cả cùng chung tay để các em có một mùa đông ấm áp, từ đó thắp sáng ngọn lửa của tình yêu thương, của sự ham học.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lang-le-suoi-day-170784.html