Lampard phải cẩn thận trước Wolves

Khi Frank Lampard bị Carlo Ancelotti đánh bại với tỉ số 1-0, có một nỗi ám ảnh lịch sử đã quay trở lại Stamford Bridge. Dẫu ở một phương vị khác, một ngày khác, nhưng bản chất lại giống nhau. Câu chuyện của một HLV đương nhiệm của ông chủ Roman Abramovich, đã bị HLV mà tỷ phú người Nga sa thải, đánh bại.

HLV Frank Lampard.

Vào năm 2016, Carlo Ancelotti ra mắt cuốn tự truyện đươc mang tên “Quiet Leadership: Winning Hearts, Minds and Matches” (Tạm dịch: Nhà lãnh đạo thầm lặng). Trong đó ông kể về những năm tháng cầm quyền tại Chelsea trong mùa giải 2009/10. Đó là một mùa giải thành công của Chelsea (họ lập cú đúp FA Cup và Premier League 2009/10), nhưng Ancelotti không nhận một cuộc gọi nào từ Abramovich cuối mùa giải ấy. Đó là lúc ông linh tính được chặng đường của ông ở Chelsea khó mà kéo dài được.

Lý do quan trọng nhất cho việc chia tay là bởi Ancelotti đã phạm một điểm tối kỵ không thể tha thứ được: thua Jose Mourinho ở vòng 1/8 Champions League năm ấy, và cuối mùa giải chứng kiến Inter Milan của Mourinho lên ngôi vô địch. Abramovich không bao giờ thích những trận thua lớn, đặc biệt lại thua khi đối đầu với HLV cũ. Ancelotti sau này trở thành nỗi tiếc nuối đối với nhiều “True Blues”, họ tin ông có thể đi được cuối con đường, chỉ là Abramovich đã không thể chấp nhận trận thua trước Mourinho mà thành định kiến đối với ông.

Đêm trước, Frank Lampard thua Carlo Ancelotti. Bản chất trận thua ấy không phải là trận thua lớn như kiểu bị loại ở Champions League (điều mà Abramovich rất “kị”), nhưng đấy là trận thua có vế sau (thua khi gặp người Abramovich đã sa thải). Lampard vì vậy cần hiểu sau trận thua đó đã có một câu hỏi xuất hiện trong định kiến của nhà tài phiệt người Nga. Huyền thoại của sân Stamford Bridge không còn là “con cưng”, là “bảo vật” không thể động tới nữa. Điều này còn được khẳng định hơn khi Lampard đang sử dụng của Chelsea 231 triệu bảng cho mùa hè vừa rồi.

Năm trước, người ta có thể thông cảm cho ông (do án cấm chuyển nhượng), nhưng bây giờ khi trong tay ông là những bản hợp đồng hết sức chất lượng như Timo Werner (47,7 triệu bảng), Hakim Ziyech (37 triệu), Edouard Mendy (22 triệu), Kai Havertz (72 triệu bảng) và Ben Chilwell (45,2 triệu), thì nếu không thành công năm nay người ta sẽ phải nghi ngờ năng lực cầm quân của ông, nghi ngờ về khả năng khơi gợi năng lực cầu thủ, khả năng xếp đội hình, chiến thuật để các cầu thủ có giá tiền kia tỏa sáng. Đây chúng ta gọi là “người giàu cũng khóc”.

Mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn cho Lampard nếu lỡ năm nay Tottenham của Jose Mourinho vô địch. Vì Tottenham không chỉ là kẻ thù thành London của Chelsea, mà còn vì được dẫn dắt bởi Mourinho - người bị Abramovich sa thải. Đương nhiên những gì viết ở đây đều chỉ là các dự đoán, hay các giả thiết. Nhưng xin khẳng định đó là những giả thiết, những dự đoán có cơ sở nếu bạn đọc về tính cách “đồng bóng” của Abramovich. Trận thua trước Everton là một lời cảnh báo không hề nhỏ dành cho Lampard, và anh phải cẩn thận.

Theo Dũng Phan/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/lampard-phai-can-than-truoc-wolves/20201215083226041