Là mẹ đơn thân ngoài 40 tuổi, tôi rung động nhưng e sợ khi trai trẻ theo đuổi

Sự theo đuổi cuồng nhiệt của chàng trai trẻ khiến người mẹ đơn thân ngoài 40 như tôi rung động, nhưng đổ vỡ trước đây làm tôi e ngại, lo lắng.

Trải qua 2 mối tình, trong đó có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đến giờ trái tim tôi gần như nguội lạnh.

Năm 19 tuổi, là sinh viên năm nhất đại học, tôi rơi vào lưới tình với một người anh khóa trên. Cuộc tình đẹp như mơ những ngày đầu quen nhau. Khi ấy nếu ai hỏi tôi điều gì quan trọng nhất, nhất định tôi sẽ trả lời là tình yêu. Thế nhưng mối tình ấy cũng kết thúc sau 1 năm yêu nhau.

Trải qua những vấp ngã trong tình cảm, tôi dần khép kín mình hơn. (Ảnh minh họa: KT)

Trải qua những vấp ngã trong tình cảm, tôi dần khép kín mình hơn. (Ảnh minh họa: KT)

Sau đó tôi tập trung học tập, ra trường có việc làm, quen và cưới người chồng cũ, cũng là bố của con gái tôi. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, đến năm 35 tuổi tôi ly hôn vì chồng quá gia trưởng, lúc nào cũng chỉ muốn tôi ở nhà nội trợ, nhưng lại ra ngoài chơi bời, ngoại tình.

Thoái khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi dần tìm lại chính mình, mở một tiệm bánh nhỏ và bắt đầu công việc kinh doanh. Những năm gần đây tôi chỉ tập trung vào làm ăn, kiếm tiền để nuôi con. Ở tuổi ngoài 40 nhưng tôi khá trẻ và vẫn được nhiều người theo đuổi. Trong đó có một người kém tôi 5 tuổi, là trai tân, thầy giáo dạy Toán của con gái tôi.

Bao năm nay, cậu ấy vẫn luôn ở bên âm thầm giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, dù tôi đã từ chối nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ. Thực ra tôi cũng có tình cảm và rung động, thế nhưng khoảng cách của 2 người quá lớn khiến tôi e ngại. Tôi sợ rằng kết quả của mối tình này cũng sẽ như những lần trước.

Tiểu Vy (Nguồn: Vov.vn)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/la-me-don-than-ngoai-40-tuoi-toi-rung-dong-nhung-e-so-khi-trai-tre-theo-duoi-ar876978.html