Những án tử được ân giảm gây bất bình: Kỳ 2: Kiểu trả thù tàn độc
Sáng 03/11/2006, Mike Nguyen - một người Mỹ gốc Việt - trở về nhà mình ở TP. Hillsboro, quận Washington, bang Oregon (Mỹ) sau ca trực đêm. Đèn trong nhà vẫn sáng, Mike vào qua ngả ga-ra, thấy nhà cửa bừa bộn, trong khi thi thể của vợ và con trai ông đã lạnh ngắt nơi hành lang.
Khi CS đến hiện trường, thấy xác người vợ là Melody Dang (37 tuổi) cùng con trai Steven 15 tuổi ở hành lang, tiếp đó là thi thể con trai Jimmi (12 tuổi) trong phòng tắm, cả ba đều bị bắn chết. Hiện trường có 2 vỏ đạn cỡ nòng .380 cùng 1 viên đạn còn nguyên. Các điều tra viên đã tìm thấy dấu giày dính máu trên sàn nhà. Theo lời Mike, trong nhà chỉ mất 1 máy tính xách tay.
Qua điều tra, CS biết khoảng 8 giờ 30 tối 02/11, Melody và Mike (đang ở nơi làm việc) đã nói chuyện qua điện thoại. Sau đó 30 phút, Melody gọi cho Tran - người đàn ông ở Florida mà bà quen qua mạng. Đang nói chuyện, Tran nghe trong máy có tiếng chó sủa và giọng Melody hét lên: "Ôi Chúa ơi!". Sau đó cuộc gọi bị ngắt và Tran không thể liên lạc lại. Cảnh sát suy đoán động cơ của vụ giết người này là trả thù và có lẽ liên quan tới người chồng hơn là bà Melody - một người thợ làm tóc bình thường.
Tìm hiểu thêm, CS phát hiện người phụ nữ này đã biết chồng mình ngoại tình với nữ đồng nghiệp tên Melinda - vợ của Ricardo Serrano. Hai vợ chồng đã có với nhau 5 mặt con. Ban đầu họ sống khá hạnh phúc; sau đó, khó khăn về tài chính đã dẫn đến những thay đổi lớn trong cách sống của họ. Melinda thừa nhận việc lạm dụng thẻ tín dụng đã buộc gia đình phải nộp đơn phá sản và mất nhà.

Ricardo Serrano tại tòa án
Năm 2006, sau khi phát hiện Ricardo ngoại tình, Melinda quyết định sẽ ly hôn và bắt đầu quan hệ tình cảm với Mike. Biết được chuyện này, Ricardo đã theo dõi, tìm cách nắm danh tính, số xe hơi của Mike đồng thời đe dọa Melinda ngay tại nơi làm việc.
Tháng 7/2006, Melinda phát hiện mình có thai và tin rằng Mike là cha của đứa bé. Hai tháng sau, Melinda mang 5 đứa con rời bỏ Ricardo, chuyển đến sống cùng chị gái, sau đó quay về sống tạm với Ricardo. Vào tối xảy ra vụ án, cả Mike lẫn Melinda đều được xác nhận đang làm ca đêm nên được loại khỏi danh sách nghi phạm.
Khám xét nhà Ricardo Serrano và anh trai hắn, CS tìm thấy khẩu súng lục cỡ nòng .380 với những viên đạn giống với loại được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Theo các chuyên gia, Ricardo đã kịp lấy khỏi hiện trường 4 vỏ đạn đã bắn.
Cảnh sát cũng tìm thấy đôi giày thể thao Nike "Shox Turbo III" của Ricardo có phần đế bên phải trùng khớp với dấu giày để lại hiện trường và ở phía sau xe hắn có chai thuốc tẩy đã vơi một nửa.
Melinda khai, trước khi Ricardo bị bắt, hắn nói với cô rằng có người đang bán 1 máy tính xách tay, hỏi cô có muốn mua không, nhưng Melinda đã từ chối. Tháng 01/2007, khi công ty quản lý bất động sản thu hồi căn nhà mà Ricardo - Melinda đã ở, họ tìm thấy chiếc máy tính xách tay bọc trong chiếc khăn bên trong 1 túi rác, chính là máy tính mà Mike khai bị mất vào tối hôm xảy ra án mạng.
Mặc dù Ricardo khai đã làm mất điện thoại di động vào khoảng ngày 09/11, nhưng kết quả phân tích dữ liệu định vị điện thoại cho thấy vào khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng, điện thoại của đối tượng này đã xuất hiện tại nhà nạn nhân.
Năm 2010, Ricardo Serrano bị kết án tử hình; 12 năm sau, nhờ lệnh ân giảm cho toàn bộ tử tù của tiểu bang, bản án được chuyển thành chung thân. Điều trớ trêu là ngay từ năm 2010, tờ báo Người Oregon đã tiên đoán: Nhiều tình tiết cho thấy Ricardo Serrano khó có khả năng phải trả giá bằng cái chết cho tội ác của mình.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-2-kieu-tra-thu-tan-doc_188479.html











