Khói nhớ chẳng vơi
Tay nâng cúp bạc và miệng cười hết cỡ, Rasmus Hojlund đưa bức hình của mình trong tiệc mừng của CLB Napoli sau chiến thắng 2-0 trước Bologna và giành Siêu cúp nước Ý lên trang cá nhân kèm dòng chữ: 'Quyết định khôn ngoan quả như thế này!'.

McTominay (giữa) cùng hai đồng đội sau trận thắng Bologna, giúp Napoli đoạt Siêu cúp Ý. Ảnh: AFP
Cả thành phố Naples sôi động ngày hội đội bóng của mình lần thứ ba đoạt danh hiệu vẻ vang, sau hai lần giành được ở mùa bóng 1990-1991 và 2014-2015.
Nhiều nhắc nhớ thiêng liêng về các giá trị vàng son với sự góp mặt của thiên tài Diego Maradona hơn 35 năm trước.
Danh hiệu thứ hai trong năm, sau chức vô địch quốc gia, nói với bao người về một tập thể khao khát chiến công, tận tụy làm mới bản thân và dốc sức cho niềm vui của công chúng.
Nói như Aurelio De Laurentiis, Chủ tịch CLB: Hạnh phúc này bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng nghỉ của những người biết mơ ước và dành hết tâm sức cho những giấc mơ chính đáng.
Hojlund - người ghi 7 bàn trong 19 lần khoác áo Napoli và góp công lớn giúp đội nhà đánh bại AC Milan ở bán kết Cúp nước Ý mới đây - hẳn đau đáu các giấc mơ kia.
Anh khoác áo Napoli vào tháng 9 vừa rồi theo hợp đồng cho mượn từ Manchester United.
Trong mắt chàng trai Đan Mạch này, Old Trafford hãy còn gợi nỗi buồn của một người bị hắt hủi.
Nỗi niềm khó nguôi ngoai khiến anh vừa hào hứng vừa lạnh lùng thốt lên những lời kia, như thêm một lần trách cứ các nhà quản lý Manchester không biết dùng người.
Dòng chữ kia của anh chắc chắn mang giọng khiêu khích: Các vị sáng mắt chưa nào. Rời M.U đến đây, tôi chạm tay vào danh hiệu! Chớ mà lãng quên tôi! Hojlund muốn dùng chiếc cúp mà mình và đồng đội ở Napoli vừa giành được để nhắc các nhà quản lý đội bóng cũ.
Một đồng đội có cùng cảnh ngộ - chân sút McTominay - thì lãng mạn và sâu cay hơn khi dùng làn khói từ điếu xì gà để châm chọc những ai từng đẩy mình ra khỏi Old Trafford.
Trong phòng thay đồ sau tiệc hội, bên cạnh hai đồng đội Luca Marianucci và Antonio Vergara, tay cầm điếu thuốc đỏ lửa, chân sút Scotland nhả khói vào khoảng không trước mặt.
Làn khói trắng vờn quanh cúp bạc và chiếc huy chương quán quân chễm chệ trên vai.
Đây là danh hiệu thứ hai, sau chức vô địch quốc gia Ý, mà McTominay giành được trong màu áo Napoli sau lúc rời Manchester United trong lưu luyến.
Khói thuốc hẳn gợi nhớ tháng ngày chân sút này cống hiến miệt mài trong màu áo đỏ, đến nỗi lòng mến yêu dành cho anh hãy còn bàng bạc trên nhiều góc phố Manchester.
Ánh nhìn tự tin nói bao điều về một McTominay càng thi đấu càng hiệu quả, góp phần đắc lực làm nên vóc dáng một đội bóng hàng đầu của sân cỏ Ý đương đại.
Hạnh phúc trong màu áo mới sau lúc rời đất Anh, McTominay còn được nhắc đến như một ứng viên Quả bóng vàng 2025, một hạt nhân đưa Scotland vào Vòng chung kết World Cup sau 28 năm đội tuyển này vắng mặt.
Và bàn thắng của anh mang về chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch trong trận thư hùng quyết định ở vòng đấu loại - cú bay người móc bóng trong thế xe đạp chổng ngược - thì mãi được nhắc hoài…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khoi-nho-chang-voi-3317109.html













