Khi đàn ông đi chợ
Có hai loại bí-vợ tôi nói, một loại dài và màu xanh, gọi là bí đao. Loại kia thì tròn và màu vàng, gọi là bí đỏ. Ở Delhi, đôi khi người ta gọi cả hai loại này chỉ đơn giản là “bí”. Đừng nhầm lẫn nhé. Hãy mua bí đỏ chứ đừng mua bí đao.
Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.45692.qdnd
Tin mới
Ngày 14/6, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan đã tham dự Lễ khai trương Trung tâm Giao lưu Văn hóa Hàn-Việt (KVCC) và Không gian nghệ thuật Việt-Hàn tại quận Dalseong, thành phố Daegu.
Sáng 15/6 (tức ngày 1/5 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ và Lăng mộ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, Ban Tổ chức Lễ hội Đền Lê Khôi năm 2026 long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội truyền thống năm nay.
Ít ai ngờ rằng chỉ vài thập kỉ trước, xã Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) từng là vùng đá lộ đầu cằn cỗi với vô vàn khó khăn. Nhưng bằng tư duy nhạy bén, sự đồng lòng của chính quyền và người dân, Cúc Phương những năm qua đã bứt phá ngoạn mục, dần định vị trở thành một tọa độ du lịch văn hóa Mường đặc sắc.
Bộ sưu tập ảnh EFEO sẽ có tác động lớn đến nhiều ngành khoa học, đặc biệt được sử dụng làm nguồn tư liệu đối chứng quan trọng cho công tác khảo cổ học, bảo tồn di sản, nghiên cứu dân tộc học...
Đà Nẵng: Hơn 1.000 Tăng Ni tại thành phố tham dự kỳ Bố-tát đầu tiên mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570
Ngày 14-6 (29-4-Bính Ngọ), hơn 1.000 Tăng Ni tại TP.Đà Nẵng đã đồng vân tập về các trú xứ an cư trang nghiêm cử hành lễ Bố-tát kỳ đầu tiên của mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570.
Dưới chân Cột cờ Lũng Cú, bản Lô Lô Chải nằm lặng lẽ như một nét mực trầm trong bức thủy mặc của Cao nguyên đá Đồng Văn. Đá ở đây không chỉ là đá. Đá xếp thành tường, thành hàng rào, thành lối đi, thành ký ức. Đá phủ rêu xanh, phủ sương trắng, và phủ lên cả những phận người đã từng lam lũ đến kiệt cùng.
Một thông báo xử phạt vi phạm, hay sự giúp đỡ, tìm kiếm cứu nạn... với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tưởng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng khi lên mạng xã hội, lại kéo theo những lời bàn tán, ý kiến trái chiều. Từ những điều rất nhỏ ấy, cho thấy rằng: niềm tin của nhân dân rất dễ bị lay chuyển.








