Khán giả phố Núi hào hứng giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia

Mùa thứ 2 giải bóng đá 7 người cấp quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã để lại nhiều dấu ấn với người hâm mộ phố núi Buôn Ma Thuột.

Một pha bóng đẹp của giải đấu (ảnh: TT).

Chiều 30/7, tại Trường Đại học Tây Nguyên, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia, Khu vực miền Trung - Tây Nguyên (MT-TN) mùa giải thứ 2 chính thức bế mạc.

Theo đánh giá của ông Dương Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công ty CP bóng đá Việt (Vietfootball): "Chất lượng các trận đấu mùa giải thứ 2 đúng như mong đợi của Ban tổ chức. Trình độ các đội bóng đại diện cho các tỉnh thành khu vực MT-TN đồng đều. Các cầu thủ đã cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng hay, trận đấu hấp dẫn, xứng đáng là những bữa tiệc dành cho khán giả Buôn Ma Thuột và các vùng phụ cận mỗi chiều cuối tuần".

Các trận đấu của giải thường xuyên đón số lượng lớn cổ động viên đến sân cổ vũ (ảnh: TT).

Điều gây ấn tượng mạnh nhất tại giải đấu năm nay chính là sự nhiệt tình đến sân cổ vũ các trận đấu của người hâm mộ.

Anh Trần Minh Tình (xã Hòa Thuận - TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Từ đầu giải đấu, cứ dịp cuối tuần là anh chở theo 2 đứa con vượt hơn 10km đến sân xem và cổ vũ cho các cầu thủ. Hai con tôi thì háo hức chờ xem các trận đấu của giải, về nhà chúng còn bắt chước các pha bóng trong trận".

Khán giả đội mưa cổ vũ các trận đấu tại giải (ảnh: TT).

Còn nhóm bạn Thúy Hà, Hồng Hạnh và Quốc Triều (sinh viên Đại học Tây Nguyên) cho biết, thời gian giải đấu diễn ra, mỗi trận đấu thực sự là món ăn tinh thần cho sinh viên Nhà trường.

"Hầu như trận nào bọn em cũng đến xem và cổ vũ cho các cầu thủ. Nhiều pha bóng rất chuyên nghiệp. Có một số tình huống va chạm, sau đó cầu thủ đến bắt tay, xin lỗi cũng rất ý nghĩa. Em cũng hơi tiếc cho đội chủ nhà Xổ số kiến thiết Đắk Lắk không vô địch khu vực được, nhưng không sao, chúng em vẫn yêu giải đấu. Mong Nhà trường sẽ tiếp tục đăng cai năm tiếp theo", nhóm sinh viên chia sẻ thêm.

"Những tuần qua, TP Buôn Ma Thuột trời mưa rất nhiều nhưng khắp các trận đấu đều có rất đông khán giả đến tham dự, cổ vũ. Nhờ đó, chất lượng của các trận đấu phần nào được nâng cao hơn, và sân chơi góp phần đánh thức phong trào, là món ăn tinh thần giá trị…”, đại diện Ban tổ chức đánh giá.

Nhiều khán giả đến muộn phải đứng ngoài lưới bao sân để xem (ảnh: TT).

Theo đó, giải đấu có sự tham dự của 6 đội bóng mạnh có tổ chức tốt, đại diện cho các tỉnh thành ở MT-TN, gồm: Be Tong 26 Gia Lai (Gia Lai), Hiếu Hoa - Quahaco (Đà Nẵng), Hồng Lạc (Đà Lạt), OCB - Ân Phú (Đắk Lắk), Tây Nguyên SBC (Đắk Lắk) và Xổ số kiến thiết Đắk Lắk (Đắk Lắk).

Kết quả, sau vòng đấu thứ 5, cả Hiếu Hoa - Quahaco, Be Tong 26 Gia Lai và Xổ số kiến thiết Đắk Lắk đều có cùng 10 điểm. Kết quả cuối cùng được định đoạt thông qua việc xét chỉ số phụ của 3 đội.

Ban tổ chức trao Cup vô địch cho đội Hiếu Hoa - Quahaco (ảnh: TT).

Chung cuộc, Hiếu Hoa - Quahaco trở thành nhà vô địch của giải đấu, Be Tong 26 Gia Lai về nhì và Xổ số kiến thiết Đắk Lắk cán đích ở vị trí thứ 3.

Như vậy, 2 tấm vé tham dự vòng chung kết toàn quốc Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Saigon Cup 2023 (VPL-S4) vào tháng 8/2023 thuộc về Hiếu Hoa - Quahaco và Be Tong 26 Gia Lai.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khan-gia-pho-nui-hao-hung-giai-bong-da-7-nguoi-vo-dich-quoc-gia-post648830.html