Khách mời hôm nay: Họa sĩ Quốc Dân - Người phù phép phế liệu thành nghệ thuật

Trong cuộc sống hằng ngày, có những thứ tưởng rằng cũ kỹ, dễ dàng bị vứt bỏ. Nhưng với những người yêu nghệ thuật và góc nhìn sáng tạo, những đồ vật tưởng chừng vô tri vô giác ấy có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy sống động, có hơi thở riêng, màu sắc riêng, đời sống riêng. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Quốc Dân, người biến phế liệu và rác thải trở thành những tác phẩm ý nghĩa, lan tỏa ý nghĩa bảo vệ môi trường đến cho du khách trong và ngoài nước khi đến với phố cổ Hội An.

“Xưởng tái sinh” là nơi tập hợp của tất cả những gì hư hỏng, lạc lõng, đổ vỡ… trong đời sống sinh hoạt của con người. Tất cả đã được họa sĩ Nguyễn Quốc Dân tập hợp, ghép nối để trở thành những vật có ích. Một vòng đời mới được tái tạo, và ở đây, không có cái gì “đáng bị vứt bỏ”.

Anh hay được mọi người gọi bằng cái tên yêu thương: “Dân khùng” hay “Dân đồ vá” bởi phong cách nghệ thuật “lạ” của mình. Trong không gian Xưởng tái sinh hầu như những đồ nội – ngoại thất đều được tạo thành từ những tác phẩm tái chế, đồ phế liệu. Nghệ thuật của anh là tập hợp của sự đứt gãy, chắp nối, sự ruồng rẩy của con người đối với thứ đồ vật không còn hữu dụng trong đời sống...”

Xưởng tái sinh như một “Bảo tàng phế liệu” thu nhỏ, thu hút lượng lớn người trẻ trong nước cũng như du khách quốc tế tìm về để ngắm nhìn những tác phẩm, hay thậm chí chung tay vào công đoạn chế tác, tạo hình những tác phẩm từ phế liệu ấy. Bên cạnh đó, anh còn tổ chức nhiều “tour du lịch nhặt rác” đem lại sự thích thú lớn cho du khách.

Mỹ Phượng - Xuân Hiền - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khach-moi-hom-nay-hoa-si-quoc-dan-nguoi-phu-phep-phe-lieu-thanh-nghe-thuat-190858.htm