Kẻ trộm'Máu thánh' hoảng hốt hoàn trả vì sợ lời nguyền linh thiêng
Kẻ trộm đã đánh cắp 'Máu thánh' tại Nhà thờ Tu viện Fécamp ở vùng Normandy (Pháp). Về sau, chúng đã trả lại thánh tích vì sợ vướng 'lời nguyền'.

Vào tháng 6/2022, thánh tích được cho là có chứa máu của Chúa Jesus khi ngài bị hành hình trên thập tự giá (gọi tắt “Máu thánh”) bị kẻ trộm đánh cắp khỏi Nhà thờ Tu viện Fécamp ở vùng Normandy, Pháp. Ảnh: Arthur Brand.

Nhà thờ Tu viện Fécamp đã bảo quản "Máu thánh" trong hơn 1.000 năm trước khi xảy ra vụ trộm gây rúng động dư luận trên. Ảnh: Arthur Brand.

Vụ trộm diễn ra vài tuần trước thánh lễ Máu Thánh - sự kiện thường thu hút người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến nhà thờ chiêm ngưỡng thánh tích. Ảnh: Arthur Brand.

Vào đầu tháng 7/2022, sử gia nghệ thuật người Hà Lan Arthur Brand - người có biệt danh “Indiana Jones trong mảng nghệ thuật”, cho biết đã nhận được email từ một người có liên quan vụ trộm. Ảnh: Arthur Brand.

Theo sử gia Brand, ông và người có liên quan vụ trộm đã đạt được thỏa thuận để hoàn trả “Máu thánh” cho nhà thờ một cách an toàn. Ông đề nghị với người đó rằng hãy để thánh tích trước cửa nhà ông và bấm chuông trước khi rời đi. Ảnh: Arthur Brand.

Sử gia Brand cho hay, sở dĩ nhóm trộm quyết định trả lại "Máu thánh" sau khi ăn trộm là do không thể nào tìm được người mua. Những kẻ trộm không muốn giữ thánh tích vì lo sợ mắc tội báng bổ, có thể vướng "lời nguyền". Ảnh: Arthur Brand.

Do đó, ông Brand đợi vài ngày ở nhà cho tới khi nhóm trộm đặt một chiếc hộp trước cửa nhà. Khi ông đi xuống và mở chiếc hộp ra thì nhận thấy đó thực sự là thánh tích đã bị đánh cắp. Ảnh: Arthur Brand.

Vào ngày 12/7, sử gia Brand trao thánh tích cho cảnh sát. Sau đó, "Máu thánh" được hoàn trả cho Nhà thờ Tu viện Fécamp. Ảnh: Mail Online.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.