Iran khoét thêm nỗi đau của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa cho công bố thêm hình ảnh chiếc MQ-4C gần như hoàn chỉnh được ghép từ những mảnh vỡ mới được tìm thấy.

Phát biểu tại buổi công bố hình ảnh chiếc MQ-4C, Tư lệnh Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Amir Ali Hajizadeh cho biết, những mảnh vỡ mới được tìm thấy nằm ở độ sâu lớn trong vùng biển của Iran.

"Dù là MQ-4C hay bất kỳ máy bay tối tân nào của Mỹ, chúng tôi vẫn có đủ khả năng để vô hiệu chúng dù đang bay ở khoảng cách hàng ngàn km", vị Tư lệnh Iran tuyên bố.

Khác với những hình ảnh trong lần đầu công bố hồi giữa năm 2019 chỉ là những mảnh vỡ nhỏ còn các bộ phận quan trọng như động cơ và cảm biến hiện đại trên chiếc UAV không xuất hiện.

Trong lẫn công bố mới gần như toàn bộ phần thân vỏ của chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã được tìm thấy và ghép lại. Cùng với đó những hệ thống điện tử của máy bay này cũng đã tìm thấy và được công bố.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó cũng tuyên bố đang nỗ lực thu hồi xác chiếc UAV mà họ cho là bị bắn rơi bên ngoài không phận Iran và rơi xuống vùng biển quốc tế.

Mỹ đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy họ đã vớt được xác chiếc MQ-4C này. Chính vì vậy, tuyên bố của Tehran về việc bắn rơi UAV Mỹ khi đang bay bên trong không phận của Iran là hoàn toàn có lý.

Ngay trước khi công bố những mảnh vỡ của chiếc MQ-4C, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi cũng đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cáo buộc Mỹ có "hành động gây hấn nguy hiểm" khi cho UAV bay qua eo biển Hormuz trong chế độ tàng hình hoàn toàn.

"Nó đã tắt các thiết bị nhận diện và rõ ràng đang thực hiện chiến dịch do thám bất hợp pháp bên trong không phận Iran", đại sứ Ravanchi nhấn mạnh. Nhưng dù đã tắt thiết bị nhận diện và bay ở độ cao 18km nhưng MQ-4C vẫn không thoát khỏi tai mắt của phòng không Iran và chiếc UAV tối tân này đã bị bắn hạ. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/iran-khoet-them-noi-dau-cua-my-3396515/