Iran - Israel: Tìm lại nhịp sống bình thường

Từ quảng trường Firdous ở Tehran đến bãi biển Tel Aviv, người dân Israel và Iran đang dần trở lại cuộc sống bình thường sau 12 ngày xung đột căng thẳng. Nhưng phía sau nhịp sống tưởng chừng yên ổn ấy là những nỗi lo chưa nguôi và vết thương khó lành.

Dòng xe nối dài tại một trạm xăng ở Iran do tình trạng thiếu nhiên liệu sau xung đột Israel - Iran (Ảnh chụp ngày 25-6-2025).Nguồn: CBS News

Dòng xe nối dài tại một trạm xăng ở Iran do tình trạng thiếu nhiên liệu sau xung đột Israel - Iran (Ảnh chụp ngày 25-6-2025).Nguồn: CBS News

“Xung đột kết thúc rồi. Lẽ ra nó không nên bắt đầu”, anh Reza Sharifi, một người dân Iran 38 tuổi, chia sẻ với Reuters khi đang trên đường trở về thủ đô Tehran từ thành phố Rasht bên bờ biển Caspi, nơi anh cùng gia đình lánh nạn trong suốt thời gian xung đột. Tại trung tâm Tehran, quán cà phê ở quảng trường Cách mạng lại tấp nập, tiếng máy pha cà phê như đang lấn át dần âm vang của còi báo động và tiếng rít xé trời của tên lửa. Ở Tel Aviv, trẻ em được đưa trở lại công viên, người lớn ngồi tụ tập bên bãi biển, tận hưởng nắng hè sau gần hai tuần sống trong boong-ke và các trung tâm trú ẩn.

Nhưng không phải ai cũng nhẹ lòng. Những con số thương vong, hạ tầng đổ nát và nhất là sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn khiến bầu không khí dù sáng sủa hơn song câu hỏi lớn hơn bắt đầu được đặt ra: bình thường mới mà hai quốc gia đang hướng tới sẽ đi được bao xa, nếu cội rễ xung đột chưa từng được giải quyết?

Chuyến xe của đoàn phóng viên đài CBS News mất hơn 14 giờ để vượt gần 600 dặm từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đến Tehran. Những đoạn đường xấu và hàng loạt trạm kiểm soát khiến hành trình càng thêm căng thẳng. Họ không thể bay thẳng vì không phận Iran vẫn đóng dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực. Chỉ khi mặt trời mọc trên vùng đồng bằng khô cằn phía bắc, nhóm phóng viên mới thấy Tehran, thành phố hơn 9 triệu dân, dần hiện lên giữa những dãy nhà phủ lớp bụi mỏng. Sau 12 ngày trong xung đột căng thẳng, thủ đô Iran đang chầm chậm trở mình.

Công viên Firdous, nơi từng là địa điểm tụ họp của giới trí thức Iran, bắt đầu đón trở lại những vị khách đầu tiên. Một vài quán cà phê và nhà hàng đã mở cửa, thu hút những sinh viên trẻ như Mohammed Raziq, 32 tuổi. “Tôi hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. Người dân chúng tôi không thích chiến tranh”, anh nói với CBS News.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn tươi sáng. Các trạm xăng dài kín xe xếp hàng vì thiếu nhiên liệu, hệ quả của xung đột kéo dài. Theo ghi nhận của CBS News, người dân phải xếp hàng hàng giờ để đổ đầy bình. Chính quyền Iran đã bắt đầu đánh giá thiệt hại và khởi động công tác tái thiết các khu dân cư, viện nghiên cứu và cơ sở y tế bị tàn phá. Một số địa điểm mang tính biểu tượng như chợ Tajrish Bazaar ở phía bắc Tehran đã mở cửa trở lại, thu hút đám đông đi mua sắm và tận hưởng khoảnh khắc tạm yên bình.

Trong khi đó, ngày 25-6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố Quốc hội đã thông qua dự luật đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Theo lời ông Qalibaf, Tehran sẽ không chấp nhận nghị quyết mới nhất của IAEA cáo buộc Iran vi phạm nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cũng như Tehran, cuộc sống tại Israel đang dần trở lại quỹ đạo thường nhật. Ngày 24-6, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo dỡ bỏ toàn bộ lệnh hạn chế đối với dân thường từ 20 giờ (giờ địa phương), bao gồm các quy định về tụ tập đông người và hoạt động ngoài trời. Cùng thời điểm đó, sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv và sân bay Haifa được mở lại hoàn toàn, phục vụ các chuyến bay dân sự như bình thường.

Các trường học bắt đầu mở cửa trở lại trong ngày 25-6, trừ những cơ sở bị thiệt hại do trúng tên lửa từ Iran hoặc nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng. Theo thống kê từ truyền thông Israel, khoảng 300 cơ sở giáo dục trên toàn quốc đã bị hư hại trong loạt tấn công tên lửa của Iran.

Chính phủ Israel khẩn trương tung ra các gói hỗ trợ nhằm khắc phục thiệt hại kinh tế sau chiến sự. Theo TTXVN, hơn 40.000 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản đã được gửi đến cơ quan chức năng, với tổng giá trị ước tính hơn 1,47 tỉ USD. Đối tượng ưu tiên là các doanh nghiệp nhỏ và vừa bị gián đoạn hoạt động do xung đột. Thị trường tài chính Israel cũng nhanh chóng phản ứng tích cực.

Dù lệnh ngừng bắn đã thiết lập, nhưng xung đột ở Gaza, một mặt trận khác trong chiến lược quân sự của Israel, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25-6 tuyên bố “không nghi ngờ gì rằng những thành tựu lớn ở Iran sẽ đóng góp vào mục tiêu của chúng tôi ở Gaza”, theo đài CNN. Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir nhấn mạnh, “giờ đây trọng tâm sẽ trở lại Gaza, để đưa các con tin về...”.

TRẦN ĐẮC LUÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202506/iran-israel-tim-lai-nhip-song-binh-thuong-4010742/