Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIHai thế hệ, một tấm lòng vì Mặt trận

Họ là những cán bộ Mặt trận tiêu biểu, hai thế hệ khác nhau nhưng cùng chung một khát vọng cống hiến vì nhân dân, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệt huyết tuổi trẻ

Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch ở khu phố 8, phường Cao Xanh (Quảng Ninh) từng là “điểm đen” rác thải, nay đã khoác lên mình diện mạo mới: tuyến đường hoa xanh – sạch – đẹp, là nơi check-in, tản bộ, tập dân vũ rộn ràng tiếng cười. Bà con cho biết, sự thay đổi ấy có công lớn của anh Nguyễn Linh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 8.

Anh Nguyễn Linh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 8 cùng người dân tỉa cành, chăm sóc hoa trồng trên tuyến đường hoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Ngọc Anh

Anh Nguyễn Linh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 8 cùng người dân tỉa cành, chăm sóc hoa trồng trên tuyến đường hoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Ngọc Anh

Trước đây, hai bên đường không có vỉa hè, cỏ dại um tùm, rác thải ngổn ngang. Năm 2020, anh Linh cùng cán bộ khu phố vận động nhân dân đóng góp 105 triệu đồng xây dựng 250m vỉa hè. Đến năm 2025, anh tiếp tục kêu gọi triển khai mô hình “Tuyến đường hoa Phạm Ngọc Thạch” trồng bằng lăng, làm giàn hoa giấy dài 300m với kinh phí hơn 50 triệu đồng - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Nhờ đó, bà con phấn khởi khi có một tuyến đường hoa khang trang, đáng tự hào.

Anh Linh còn ghi dấu ấn trong việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng tuyến đường Thành Công nối liên khu 7 – 8 phường Cao Xanh, dài 150m với tổng kinh phí 154 triệu đồng; kêu gọi xã hội hóa hơn 80 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi (năm 2024); huy động 30 triệu đồng lắp đặt hệ thống camera an ninh AI trên địa bàn...

“Năm 2017, tôi bén duyên với công tác Mặt trận khi chỉ mới 28 tuổi, trở thành một trong những cán bộ Mặt trận ở cơ sở trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh. Bắt đầu với công tác Mặt trận tôi cũng rất bỡ ngỡ, không biết tuyên truyền, vận động bà con thế nào để mọi người đồng thuận cùng thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng đô thị văn minh…Thực hiện theo phương châm, cán bộ Mặt trận thì phải “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, tôi làm, tích lũy kinh nghiệm dần rồi thấy ngày càng gắn bó với công việc này.

Hiện anh Linh đang lên kế hoạch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI cho các cán bộ khu phố và dự định kêu gọi xã hội hóa để trang bị thêm các máy tập thể dục đặt trên vỉa hè tuyến đường hoa Phạm Ngọc Thạch phục vụ người dân tập luyện thể thao mỗi ngày.

Chủ tịch UBND phường Cao Xanh Lê Tuấn Vũ cho biết, với sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Linh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 8 là một điển hình về người cán bộ Mặt trận không chỉ gần dân, hiểu dân, vì dân mà còn có đủ năng lực thích ứng với chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh mới.

Ngọn lửa nhiệt huyết của người cán bộ Mặt trận

Nếu người trẻ năng động, sáng tạo thì lớp cán bộ đi trước lại kiên trì, tận tụy, hết lòng vì dân. Họ đều chung một khát vọng cống hiến, lan tỏa giá trị tốt đẹp, để Mặt trận luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh – là minh chứng tiêu biểu cho những phẩm chất ấy.

Gần 19 năm gắn bó với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ở nhiều cương vị, ông Hoàng Đức Hạnh đã cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan Mặt trận phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Ông cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, đồng lòng thực hiện chủ trương của tỉnh và Trung ương trong phát triển kinh tế - xã hội. Những nỗ lực đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, ông Hạnh đã được UBTƯ MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng, biểu dương. Ông cũng là một tấm gương điển hình trong phong trào thi đua "Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác" giai đoạn 2010 - 2025.

Ông Hạnh chia sẻ: Suốt quá trình công tác, tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người có công với cách mạng nhưng không may bị nhiễm chất độc hóa học, mang di chứng truyền sang thế hệ sau. Họ là những người nghèo nhất, trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Khi được nghỉ chế độ từ tháng 9/2024, với tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng, với uy tín, nhiệt huyết của người cán bộ Mặt trận, tôi đã tiếp tục dành thời gian, công sức tham gia Ban lãnh đạo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh để có thể chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Phát huy những lợi thế, kinh nghiệm quý báu đúc kết trong quá trình làm công tác Mặt trận, ông Hạnh đã trở thành “cầu nối” vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp những nạn nhân chất độc da cam có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Dẫu ở vị trí nào, ngọn lửa nhiệt huyết của người cán bộ Mặt trận ấy vẫn rực cháy bền bỉ dưới “mái nhà chung” MTTQ Việt Nam, là nguồn cảm hứng để thế hệ cán bộ hôm nay và mai sau tiếp tục noi theo.

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/huong-toi-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-xi-hai-the-he-mot-tam-long-vi-mat-tran-10315160.html