Huổi Khon - Bình yên từ lòng dân vững chắc (bài 2)
Bài 2: Những “hạt giống đỏ” và “thành trì” lòng dân
Bài 1: Dập tắt “bão ngầm”
ĐBP - Sau sự kiện tụ tập đông người, người dân Huổi Khon bắt tay vào công cuộc tái thiết quê hương, theo đúc kết từ thực tiễn chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đó là thành trì vững chắc nhất của biên giới chính là “thế trận lòng dân”, để thế trận ấy không thể bị lay chuyển, phải củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ gốc. Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, những “hạt giống đỏ” đầu tiên ở Huổi Khon đã nảy mầm, kết trái ngọt, tiên phong đưa vùng đất từng một thời “dậy sóng” từng bước vươn lên no ấm, bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Người dân các bản Huổi Khon 1, 2 tích cực chuẩn bị cây giống, mở rộng diện tích trồng cà phê trên đất dốc.
"Hạt giống đỏ" nòng cốt
Để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy địa phương xác định phải củng cố hệ thống chính trị từ gốc, lấy việc xây dựng “thế trận lòng dân” làm lá chắn vững bền, nhằm bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn đảng viên tại chỗ được triển khai tích cực.
Năm 2019, anh Vàng A Vảng vinh dự trở thành người con đầu tiên của Huổi Khon được kết nạp Đảng. Đến nay, sau 7 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh Vảng đã thực sự trở thành người đảng viên tiên phong, mẫn cán, luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển quê hương. Anh cũng là cầu nối quan trọng giữa dân bản với cấp ủy, chính quyền địa phương. Phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, anh Vảng gương mẫu trong công tác vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng phương thức chăn nuôi mới vào thực tiễn. Đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Niềm tin về tương lai tươi sáng tiếp tục đơm hoa, kết trái. Ngày 25/3/2023, Chi bộ bản Huổi Khon 2 chính thức được thành lập với 3 đảng viên. Sự kiện này là một cột mốc lịch sử, giúp 9/9 bản của xã Nậm Kè (thời điểm còn thuộc huyện Mường Nhé) có chi bộ độc lập, chính thức xóa hoàn toàn các "bản trắng" chi bộ tại địa bàn biên giới chiến lược của tỉnh. Đến nay, cả hai bản Huổi Khon 1 và Huổi Khon 2 đều đã có chi bộ độc lập với tổng số 8 đảng viên luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị.
Những “hạt giống đỏ” tại Huổi Khon đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, họ vừa gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, vừa là những tuyên truyền viên gần gũi, sát dân, giúp bà con nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu lôi kéo của kẻ xấu. Từ đó dân bản tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, khi thấy người lạ, có dấu hiệu bất thường, người dân đều báo cho Trưởng bản, Bí thư Chi bộ để báo Công an xã. Quyết tâm không để kẻ xấu tìm cách lôi kéo, xúi giục làm trái pháp luật.
Bên hiên nhà, làn gió nhẹ đưa mùi lúa thơm về bản, ông Giàng A Phổng (bản Huổi Khon 1), người đã đi qua những nốt trầm của bản, xúc động chia sẻ: “Ngày xưa đói nghèo, cái bụng không có chữ, nên bà con dễ nghe theo lời của kẻ xấu. Nay được Đảng, Nhà nước đầu tư cho điện thắp sáng, làm đường giao thông rộng và dễ đi; cái ăn, cái mặc cũng được Đảng, Nhà nước và địa phương giúp đỡ nhiều. Người dân Huổi Khon giờ đã sáng mắt, sáng lòng rồi. Giờ đồng bào chỉ tin và đi theo Đảng thôi!”.

Cử tri bản Huổi Khon 1 thực hiện quyền công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thay da đổi thịt vùng đất biên thùy
Một buổi sáng đầu tháng 5/2026, con đường bê tông dẫn vào bản Huổi Khon, xã Nậm Kè khô ráo sau cơn mưa đêm. Hành trình gần 10km từ trung tâm xã vào bản nay đã phẳng phiu, không còn cảnh “nắng bụi, mưa bùn” năm xưa.

Sự đổi thay ở Huổi Khon sau 15 năm.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè cho biết: “Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, hệ thống điện, đường, trường, trạm tại 2 bản Huổi Khon đã được đầu tư đồng bộ. Các chương trình mục tiêu quốc gia như đòn bẩy giúp đời sống người dân không ngừng nâng lên. Cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội địa phương nhiều năm qua luôn tích cực hỗ trợ người dân về giống, vốn; hướng dẫn phương pháp sản xuất, chăn nuôi mới, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống”.
Chuyển biến lớn nhất ở Huổi Khon không chỉ ở cơ sở hạ tầng, mà còn là sự đổi thay mang tính bước ngoặt về tư duy sản xuất. Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, hai bản Huổi Khon 1 và 2 đã chủ động nhận khoán bảo vệ hơn 1.200ha rừng, mỗi năm từ khoản kinh phí ấy, các hộ dân trong bản có thêm thu nhập để tạo sinh kế ổn định. Đất dốc, bà con đưa cây cà phê vào trồng; những diện tích sản xuất lúa nương được bà con kiên trì cải tạo để làm ruộng bậc thang, sản xuất lúa nước. Một số hộ dân trong bản, ngoài sản xuất nông nghiệp, còn mở quán bán hàng tạp hóa, phục vụ nhu cầu tại chỗ của các hộ dân trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè trò chuyện với cử tri bản Huổi Khon 2 trong ngày bầu cử.
Bên ngôi nhà khang trang, vững chãi, Trưởng bản Huổi Khon 2 Thào A Gia tự hào khẳng định: “Giờ đồng bào mình cái bụng đã no, cái đầu đã thông rồi. Nhờ có Đảng, trẻ em trong bản đều được đến lớp học chữ; hộ dân nào trong bản cũng được sử dụng điện lưới, có nhà mới kiên cố để ở. Bà con bảo nhau phải quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, không nghe kẻ xấu xúi giục”.
Bình yên ở Huổi Khon hôm nay chính là minh chứng thuyết phục nhất, đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá.
Trong khu vườn nhỏ bên hiên nhà, những người con của anh Lý A Nhà ở bản Huổi Khon 2 đang tranh thủ tưới nốt những luống rau cải ngồng xanh mướt, tiếng nước reo vui hòa cùng tiếng cười trong veo. Ở gian bếp nhỏ đượm mùi khói ấm, vợ chồng anh Nhà rộn rã chuẩn bị bữa cơm chiều. Bên ngoài, trên tuyến đường bê tông liên bản rộn ràng tiếng bước chân, tiếng đùa vui của lũ trẻ vừa tan trường. Tổ ấm nhỏ của anh Nhà cũng một trong nhiều là nét vẽ sống động trong bức tranh bình yên, no ấm của Huổi Khon hôm nay.

Cửa hàng tạp hóa của người dân Huổi Khon cung cấp các mặt hàng thiết yếu.
Rời Huổi Khon khi vùng đất biên cương đã lung linh ánh điện lưới quốc gia, chúng tôi hiểu rằng: Thành trì vững chắc nhất ở dải đất biên thùy này chính là "thế trận lòng dân''. Vượt qua khúc quanh lịch sử, người dân Huổi Khon hôm nay đã tự hào và tự tin khẳng định vai trò chủ thể trong công công cuộc xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.
Thực tiễn tại Huổi Khon đã khẳng định chân lý bất biến: Khi ý Đảng đã hòa cùng lòng dân, thế trận ấy sẽ trở thành thành trì bất khả xâm phạm. Không một thế lực thù địch nào, không một luận điệu xuyên tạc nào có thể lung lay hay chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Dưới ánh sáng lý tưởng của Đảng soi đường và niềm tin son sắt của nhân dân, Huổi Khon đang vững vàng hành trình vươn lên, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.











