Trong không khí xúc động hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, vở kịch dân ca ví, giặm 'Khoảng trời con gái' sẽ được trình diễn phục vụ khán giả Thủ đô Hà Nội cùng một số tỉnh phía bắc như: Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…
Không tô vẽ hay cường điệu, vở kịch hát ví, giặm 'Khoảng trời con gái' chạm đến tim khán giả bằng những tư liệu gốc chân xác về mười cô gái Đồng Lộc. Sau đêm diễn tại quê nhà, tác phẩm chuẩn bị hành trình ra mắt khán giả Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, mang theo câu chuyện bất tử được kể bằng ngôn ngữ di sản.
Kịch bản vở 'Khoảng trời con gái' do nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết dựa theo những tư liệu chân xác nhất về 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. NSND Nguyễn An Ninh chuyển thể ca kịch. NSND Lê Hùng dàn dựng. Tác phẩm được lưu diễn tại nhiều tỉnh thành phía bắc nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.
NSND Hồng Lựu nhiều lần nghẹn ngào, bật khóc khi nhắc đến hành trình đưa tác phẩm 'Khoảng trời con gái' trở lại sân khấu và mong muốn lan tỏa câu chuyện tri ân tới khán giả Thủ đô.
Từ những tư liệu lịch sử chân thực về Ngã ba Đồng Lộc và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, vở kịch hát dân ca 'Khoảng trời con gái' được dàn dựng như một lời tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vở diễn sẽ công diễn tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 19-7, sau đó tiếp tục diễn tại nhiều tỉnh, thành phố.