Hơn 10 nghìn ngày địa ngục của một nạn nhân bị bán qua biên giới - Kỳ cuối: Thủ phạm vẫn nhởn nhơ

Những gì mà chị Dậu đã phải chịu đựng thực sự quá khủng khiếp. Tuy nhiên, Cao Văn H - người bị gia đình chị Dậu tố cáo đã bán chị Dậu qua biên giới vẫn nhởn nhơ sống bình yên với gia đình 30 năm qua.

Anh Cao Văn Thành kể lại, lúc chị gái anh mất tích, bố anh là ông Cao Văn Phược đã đi trình báo CQCA, gia đình cũng có đi tìm chị nhưng do kinh tế khó khăn. Thời điểm đó việc sang Trung Quốc tìm người gần như bất khả thi nên mọi việc rơi vào bế tắc. Lúc đó, tất cả chỉ là những thông tin phong thanh chị gái anh bị dụ dỗ, lôi kéo sang Trung Quốc, nhưng gia đình không biết hỏi ai. Sau, gia đình cũng có nghe bà con ở xã xì xào về việc Cao Văn H là người đưa chị Dậu đi. CA huyện Xuân Trường cũng cho gia đình biết: Hồ sơ về việc Cao Văn H từng bị tạm giam hiện vẫn đang lưu trữ ở CA huyện.

Anh Thành cho biết, năm 1989, H vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhiều lần, CA huyện Xuân Thủy (huyện cũ) lúc ấy đã triệu tập H xuống làm việc và tạm giữ một thời gian nhất định. Lúc ấy phía gia đình chị Dậu không đủ chứng cứ, hết thời gian tạm giam, CA cũng chưa thể điều tra, chưa cấu thành yếu tố buôn người nên H được thả về.

“Năm 2008, anh chị em trong gia đình nghe thông tin của bà con lối xóm nói là hai chị gái của H là Cao Thị Th và Cao Thị T từ Trung Quốc trở về thăm nhà. Gia đình có tới hỏi thăm xem chị tôi đang ở đâu nhưng hai bà đã trở về Trung Quốc trước đó. Lúc đến nhà chỉ gặp vợ H và có nói, H không có nhà, không biết chuyện gì. Và trong suốt thời gian từ đó tới giờ, gia đình H cũng không một lần thông tin về sự việc này” - anh Thành cho hay.

Chị Cao Thị Dậu lúc mới trở về và lúc được gia đình đưa đi chữa trị tại BV. Ảnh: Gia đình cung cấp

Một điều khiến anh Thành và gia đình khẳng định việc H là người bán chị Dậu nữa đó là H có một người chị gái khác tên là L, lấy chồng người Trung Quốc. Khi chiến tranh biên giới nổ ra, cặp vợ chồng này trở về Trung Quốc. Tới năm 1988-1989, bà này có về nước và đưa H sang Trung Quốc.

Ngày chị Dậu trở về, gia đình tổ chức bữa cơm mời lãnh đạo chính quyền địa phương, anh em, bà con lối xóm, mọi người đến chia sẻ với gia đình rất đông. Riêng H không đến. Chị Dậu kể lại trong nước mắt: “Khi nhìn lại mặt H lần đầu tiên sau 30 năm, tôi căm phẫn, giận dữ lắm. “Nó” không xin lỗi tôi một câu nào cả”. Sau khi anh em, bà con lối xóm tác động, tới ngày 3-4-2019 H mới ra gặp gia đình và tại đây, H thừa nhận việc đưa chị Dậu sang Trung Quốc. “Lúc đó, H có xin lỗi gia đình và nói sẽ xem xét trách nhiệm nhưng thái độ chung chung. Tôi nói rất rõ quan điểm, cho chú thời gian về suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta là anh em thật, nhưng việc chú gây ra cho chị Dậu 30 năm qua, bác ấy đã phải sống cuộc đời không phải là của con người…” - anh Thành nhớ lại.

Sau hai ngày, H tới gặp gia đình, thay vì thành tâm hối cải, H nói, xin hỗ trợ chị Dậu 20 triệu đồng với thái độ rất gây bức xúc. Trước tình thế này, gia đình chị Dậu đã làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ.

Rất bức xúc, anh Thành đại diện gia đình khẳng định: “Tôi cùng với tất cả các anh chị em trong gia đình hết sức phẫn nộ trước hành vi vô đạo đức, coi thường pháp luật của H. H đã đẩy chị tôi vào vòng nghiệt ngã của cuộc đời. 58 tuổi, giờ đây chị tôi thân tàn ma dại, không chồng, không con, không nghề nghiệp, bị đánh cho chân cong queo… Nếu không thoát khỏi nơi địa ngục mà H đưa tới ấy, thì giờ đây chị tôi sẽ ra sao? Nên gia đình mong H phải bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải làm cương quyết đến cùng”.

Được biết, theo lời khai của Cao Văn H với CA huyện Xuân Trường thì H cho rằng, năm 1989, khi đang làm thuê Đà Nẵng, nhận được tin từ quê, H đã về nhà để sang Trung Quốc thăm chị gái (người lấy chồng và ở Trung Quốc từ trước đó). Biết tin này, bà Cao Thị Chắt (mẹ chị Dậu) có sang nói chuyện với mẹ H nhờ đưa chị Dậu sang đó làm ăn. 5 giờ sáng hôm sau chị Dậu sang nhà, cùng với H và một người chị của H bắt xe lên Lào Cai rồi đi đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Rồi H dẫn chị Dậu đến nhà chị H (cách biên giới Lào Cai khoảng 5 km) làm cỏ chuối thuê cho nhà chị này. H ở đó hai ngày rồi về và việc chỉ có vậy. Sau này, H được tin người chị lấy chồng Trung Quốc của mình đã mất. Người chị đi cùng H lần đó cũng lấy chồng Trung Quốc nhưng hiện không rõ ở đâu. Còn chị Dậu ở với người chị đã mất của H sau đó thế nào H không biết tin.

Tuy nhiên, bà Chắt khẳng định không hề có chuyện bà nhờ H đưa Dậu đi. Bản thân chị Dậu khẳng định, việc ra đi của chị không một ai trong gia đình biết. Chị đi theo lời dụ dỗ lôi kéo của H và tin tưởng H vì có hai chị gái của H đi cùng.

Theo thông tin từ CA xã Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định, CA xã cũng đã nhận được đơn của gia đình chị Cao Thị Dậu tố cáo Cao Văn H. Trước đó, hai bên đã giải quyết nội bộ nhưng không thống nhất được quan điểm. Hiện nay vụ việc đang được CA huyện Xuân Trường thụ lý. CQĐT đã lấy lời khai của chị Cao Thị Dậu và cũng đã làm việc với Cao Văn H. Hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra, CQCA vẫn tiếp tục thu thập các tài liệu căn cứ để chứng minh. Khi có kết quả CQCA sẽ thông báo.

Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hon-10-nghin-ngay-dia-nguc-cua-mot-nan-nhan-bi-ban-qua-bien-gioi-ky-cuoi-thu-pham-van-nhon-nho-150254.html