Hội Phụ nữ xã Hồng Quang: Tận tình chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Một ngày trung tuần tháng 7, chúng tôi theo các chị trong Ban Chấp hành HPN xã Hồng Quang (Thanh Miện) tới thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngách ở thôn Hữu Chung.

Mẹ Ngách năm nay 104 tuổi, dáng người nhỏ, lưng còng, đi lại khó khăn nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi lần các chị sang thăm, mẹ phấn khởi lắm. Các chị vừa thu dọn nhà cửa, vừa trò chuyện với mẹ, làm cho căn nhà rộn ràng hẳn lên. Dọn dẹp xong, các chị pha ấm nước, ngồi quây quần cùng mẹ chuyện trò. Những câu chuyện về thời trẻ của mẹ, ngày mẹ tiễn các anh lên đường nhập ngũ và cả về ngày mẹ nhận giấy báo tử của các con... Mẹ có 2 người con trai là Đặng Ngọc Thóc và Đặng Văn Bằng đã lên đường đánh giặc và hy sinh anh dũng. Hài cốt của một người đã được an táng tại quê nhà nhưng còn một người vẫn nằm lại chiến trường.

Lần nào chị Nga cũng đưa mẹ Ngách đi khám bệnh định kỳ

Lần nào chị Nga cũng đưa mẹ Ngách đi khám bệnh định kỳ

Từ năm 2015, HPN xã Hồng Quang đã đảm nhận việc chăm sóc mẹ Ngách. "Hoàn cảnh của mẹ Ngách không quá khó khăn, vì mẹ hiện đang ở cùng chồng và con gái đơn thân. Mẹ còn một người con trai ở ngay sát nhà. Vì thế, khi nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ, Ban Chấp hành HPN xã đã đắn đo lựa chọn hình thức chăm sóc sao cho thiết thực", chị Đặng Thị Nga, Chủ tịch HPN xã chia sẻ.

Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng các chị lựa chọn việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Hội đã liên hệ với Phòng khám Đa khoa Hải Dương ở thị trấn Thanh Miện để hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho mẹ. Từ năm 2015 đến nay, 6 tháng một lần, chị Nga đưa mẹ Ngách đi khám sức khỏe tổng thể. "Mỗi lần đi khám, các bác sĩ đều ngạc nhiên về các chỉ số sức khỏe của mẹ. Nhiều lần bác sĩ còn đùa chỉ số của mẹ còn đẹp hơn cả thanh niên. Nghe như thế chúng tôi mừng lắm", chị Nga kể thêm.

Mỗi lần đưa mẹ đi khám, HPN xã đều thuê xe taxi. Các chị thay phiên nhau cõng mẹ ra xe, đẩy xe lăn đưa mẹ đến các khoa khám bệnh. Ngoài việc đưa mẹ đi khám định kỳ, hội còn giao cho một ủy viên ban chấp hành là y sĩ ở Trạm y tế xã thường xuyên qua lại lúc mẹ đau yếu hoặc thời tiết thay đổi. "Mỗi lần được các chị sang thăm, tôi thấy vui lắm. Cả nhà quây quần sum họp...", mẹ Ngách xúc động nói.

"Chúng tôi hiểu được nỗi mất con đau đến nhường nào. Vì Tổ quốc, mẹ Ngách phải đón nhận nỗi đau ấy đến hai lần. Chỉ mong mẹ sống vui, sống khỏe để chúng tôi có cơ hội được chăm sóc, xoa bớt nỗi đau trong lòng mẹ", chị Nga nói thêm.

THANH HOA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/hoi-phu-nu-xa-hong-quang-tan-tinh-cham-soc-ba-me-viet-nam-anh-hung-113245