Người phụ nữ gây 'ám ảnh' nhất đối với chị em bỉm sữa hành nghề kinh doanh online thời gian vừa qua đó chính là Hoàng Lê Ngọc My, sinh năm 1992, trú tại một con ngõ trên phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội. Hàng xóm nơi đây đã quá quen với cảnh hầu như ngày nào cũng có shipper hoặc chủ shop đến đòi nợ vì My nhận hàng, ăn xong rồi nhưng... không trả.
Theo Công an TP Hà Nội, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ đối tượng Hoàng Lê Ngọc My (SN 1992; thường trú tại: 123 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Sau khi đặt mua 30 chiếc bánh chưng Huế và 2 gói bánh dày mặn nhưng không thanh toán, Hoàng Lê Ngọc My bị cáo buộc dùng dao chém chủ quán khi người này đến yêu cầu trả tiền.
Chỉ vì mâu thuẫn xung quanh số tiền 385.000 đồng mua bánh chưng và bánh dày, Hoàng Lê Ngọc My không những quỵt tiền mà còn rút dao chém thẳng vào tay chủ quán khi người này đến đòi nợ, khiến nạn nhân bị đứt gân tay phải nhập viện cấp cứu
Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi, thường trú tại 123 Lê Duẩn, phường Cửa Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự Hoàng Lê Ngọc My (sinh năm 1992) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau khi xảy ra vụ việc dùng dao chém người bán hàng trong lúc bị yêu cầu thanh toán tiền các đơn hàng đã đặt qua mạng.
Đặt mua bánh qua Facebook nhưng không thanh toán, người phụ nữ ở Hà Nội bị chủ quán tìm đến đòi tiền. Trong lúc nảy sinh mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao chém chủ quán đứt gân tay.
Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ một chủ cửa hàng bị chém trọng thương khi đi đòi nợ.