'Hoa cúc trắng' nâng bước những ước mơ
Suốt 24 năm qua, chương trình 'Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường' đã nối những vòng tay sẻ chia, để nhiều ước mơ học trò trên quê hương Lâm Đồng tiếp tục được nâng bước trên hành trình phía trước.

Mẹ của em Nguyễn xúc động trong ngày con được cộng đồng tiếp thêm nguồn lực để tiếp tục hành trình đến trường
Đường đến trường gập ghềnh của cậu học sinh lớp 6
Buổi sáng ở thôn R’Chai 3, xã Đức Trọng vẫn còn bảng lảng hơi sương. Con đường đất dẫn vào khu 3 lổm nhổm đá, mùa nắng bụi bay, mùa mưa lầy lội. Trong căn nhà ở nhờ người thân bên nội, hai mẹ con em Nguyễn Hữu Nguyễn, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Tân Hội bắt đầu một ngày mới bằng những nhịp sống quen thuộc đã kéo dài suốt nhiều năm qua.
Không nhiều đồ đạc, không có tài sản đáng giá, cả cuộc sống gói gọn trong vài mét vuông chật hẹp. Mẹ em, chị Lê Thị Quỳnh (53 tuổi), làm lao động tự do. Ai thuê gì làm nấy, hôm có việc hôm không. Gia đình có 5 người con. Các anh chị của Nguyễn đều còn nhiều khó khăn riêng. Nguyễn là con út, ở cùng mẹ từ ngày cha mất vì bạo bệnh.
Theo ông Kra Jan Song - Trưởng thôn R’Chai 3, gia đình em Nguyễn Hữu Nguyễn thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền của địa phương. “Hoàn cảnh của hai mẹ con rất khó khăn. Địa phương và bà con ai cũng thương cháu, mong cháu có thêm điều kiện để tiếp tục học hành”, ông Kra Jan Song chia sẻ.
Mỗi ngày, Nguyễn đi học cách nhà khoảng 5 - 6 km. Có hôm mẹ tranh thủ chở con giữa hai buổi làm thuê. Có hôm em tự đi về khi trời đã ngả chiều mà mẹ chưa tan việc. Ngoài giờ học, Nguyễn phụ mẹ nhóm bếp, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Đó là cách cậu học trò lớp 6 san sẻ phần nào gánh nặng với mẹ.
Ở lớp, Nguyễn không nổi bật bởi sự sôi nổi. Em nhỏ người, nói ít nhưng luôn chăm chú theo từng bài giảng. Kết thúc học kỳ I năm học 2025 - 2026, các môn học của em đạt từ 7,3 - 9,7 điểm. Cô Bùi Thị Kim Oanh - giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 nhận xét: “Nguyễn rất chăm ngoan, nhiệt tình trong các hoạt động của lớp. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn cố gắng học tập, hòa đồng với bạn bè và chưa bao giờ bỏ cuộc”.
"Hoa cúc trắng" nở giữa sân trường
Một buổi sáng đầu tháng 5, Trường THCS Tân Hội, xã Tân Hội trở nên đặc biệt hơn thường ngày. Giữa sân trường hôm ấy, “Hoa cúc trắng” thêm một lần nở. Khi tổng số tiền hỗ trợ hơn 144 triệu đồng được công bố, cả sân trường vang lên những tràng vỗ tay dài. Trong đó, 135 triệu đồng được mở sổ tiết kiệm cho em để dành cho chặng đường học tập phía trước.
Bà Nguyễn Thị Tiền - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hội xúc động chia sẻ: “Chúng ta từng nghe kể về sự tích hoa cúc trắng trong những câu chuyện cổ tích. Còn hôm nay, ngay giữa sân trường này, các em đang nhìn thấy một bông hoa cúc trắng từ nghị lực và ý chí vươn lên của bạn Nguyễn Hữu Nguyễn. Cô mong rằng từ câu chuyện của Nguyễn, các em sẽ biết quý hơn những điều mình đang có, biết cố gắng hơn trong học tập và luôn giữ niềm tin trước khó khăn”.
Đến khi được mời phát biểu, cậu học trò lớp 6 mới cầm micro thật chặt và nói bằng giọng run run: “Con cảm ơn chương trình "Hoa cúc trắng", các thầy cô, cô chú có lòng hảo tâm đã giúp đỡ con. Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này đỡ đần cho mẹ và không phụ tình cảm của mọi người dành cho con”.
Dưới sân trường, ai cũng lặng người khi nghe những lời chia sẻ ấy. Bởi điều chạm đến cảm xúc của mọi người đôi khi không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở ánh mắt biết ơn của một cậu học trò hiểu rằng phía sau mình đang có rất nhiều người yêu thương và chở che.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hoa-cuc-trang-nang-buoc-nhung-uoc-mo-440911.html











