HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đúng về tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Hôm nay tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình đáng nhớ ở giải thế giới bằng cuộc so tài với Kenya.
Trước thềm giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng trải lòng đầy khiêm tốn: “Lời đầu tiên, xin được cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ cho bóng chuyền Việt Nam nói chung và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng trong thời gian vừa qua.
Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải thế giới và phải nói rằng sân chơi này có vẻ hơi quá sức đối với chúng ta, sẽ có thể có những kết quả không được như ý, không được như mong muốn. Mong khán giả sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam, cổ vũ cho các nữ cầu thủ”.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đúng về tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi không nói về thành tích ở giải thế giới. Ảnh: SMM Volleyball
Những lời tâm sự ấy, khi nhìn lại hai thất bại trước Ba Lan và Đức, mới thấy HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thực sự đúng đắn và thấu đáo. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam bước ra sân chơi lớn nhất hành tinh, nơi quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Chúng ta rơi vào bảng đấu quá nặng, với sự hiện diện của những đối thủ hàng đầu châu Âu. Trong hoàn cảnh ấy, việc tạo nên kỳ tích là điều vô cùng khó khăn, nhất là khi lực lượng Việt Nam lại thiếu vắng trụ cột Nguyễn Thị Bích Tuyền.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không hứa hẹn những điều vượt ngoài khả năng. Ông điềm tĩnh nhìn nhận thực tế, rằng đội tuyển có thể gặp nhiều thất bại và kết quả không như ý. Nhưng đó không phải là bi quan, mà là sự chuẩn bị tinh thần cho người hâm mộ và chính các cầu thủ, để hiểu rằng hành trình này là một cột mốc quan trọng, là bước khởi đầu trên con đường vươn ra thế giới.
Trên thực tế, các cô gái Việt Nam đã chiến đấu hết mình, có một set đấu bùng nổ thắng Ba Lan 25-23 và những khoảnh khắc để lại dấu ấn, nhưng khoảng cách về trình độ với những đối thủ lớn vẫn còn rất rõ. Đó chính là điều mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã dự báo. Ông muốn khán giả hiểu và cảm thông, bởi thành tích lúc này chưa thể so sánh với những cường quốc bóng chuyền, nhưng tinh thần chiến đấu và ý chí của các cô gái Việt Nam mới là điều đáng trân trọng.

Hôm nay tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình đáng nhớ ở giải thế giới bằng cuộc so tài với Kenya. Ảnh: SMM Volleyball
Sự khiêm nhường của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho thấy tư duy của một nhà cầm quân giàu trải nghiệm. Ông không xây dựng áp lực bằng những tuyên bố hoa mỹ, mà chọn cách nói thật để từ đó người hâm mộ đồng hành với đội tuyển bằng tình yêu thương, thay vì chỉ trông chờ vào kết quả. Chính điều ấy giúp bầu không khí xung quanh đội tuyển bớt nặng nề, để các cô gái Việt Nam thoải mái cống hiến và học hỏi từ đấu trường thế giới.
Có thể nói, bóng chuyền nữ Việt Nam đã và đang đi những bước đi đầu tiên ở cấp độ thế giới. Hành trình ấy chắc chắn không dễ dàng, nhưng việc được góp mặt đã là một thành quả to lớn. Và ở phía sau, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính là người có sự tỉnh táo, khiêm nhường và giàu tình cảm dành cho học trò lẫn khán giả.
Đúng như HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng chia sẻ, điều quan trọng không phải là thắng thua ngay lúc này, mà là sự đồng hành, ủng hộ lâu dài từ người hâm mộ. Bởi chỉ có như thế, bóng chuyền nữ Việt Nam mới có thêm động lực để tiến về phía trước, tiếp tục nuôi giấc mơ vươn tầm cùng bạn bè quốc tế.