Hiến đất mở đường xây dựng quê hương

Sáng 3-6, bà Hiền ở phường Tùng Thiện đến chơi nhà bà Tư ở thôn Bằng Y, xã Bất Bạt. Thấy hai bên đường đang bị đào lấp, nhiều nhà dân tất bật xây dựng lại tường, bà Hiền liền hỏi bà Tư:

- Những gia đình hai bên đường xây dựng, sửa chữa nhiều thế bà?

- Đó là những hộ gia đình vừa hiến đất làm đường. Họ đang xây lại tường bao, dọn đẹp đường xá và làm lại các công trình phụ do nằm trên phần đất hiến tặng đấy bà ạ - bà Tư giải thích.

- Thời buổi bây giờ tấc đất, tấc vàng mà các gia đình sẵn sàng hiến đất để làm đường thật là đáng quý bà nhỉ - bà Hiền tấm tắc khen.
- Đúng rồi bà ạ. Tuyến đường được mở rộng 5m và có chiều dài gần 2km. Được như vậy phải kể đến quá trình dân vận tốt của cán bộ thôn, xã, sự tự nguyện hiến đất của 23 hộ dân với tổng số khoảng 300m2 đất thổ cư và 195m2 đất ruộng. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Là hiến cả đất thổ cư, đất ruộng và tháo dỡ cả công trình phụ. Bà Tạ Thị Nga ngoài hiến đất thổ cư còn tháo dỡ cả chuồng trại và tường bao kiên cố - bà Tư kể.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Hiền muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết và cống hiến của bà con thôn Bằng Y cho sự phát triển của quê hương, xây dựng nông thôn mới.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hien-dat-mo-duong-xay-dung-que-huong-1210408.html