Hành trình 'giải mã' tội ác kinh hoàng trong vụ án người đàn ông mất tích (P cuối): Những con số 'tử thần'

Vào thời điểm phát hiện ra thi thể anh Nguyễn Xuân T, cơ quan công an vẫn chưa có nhiều thông tin để xác định ai là nghi phạm đã ra tay sát hại người đàn ông này. Tuy nhiên, đây chắc chắn là vụ án có chuẩn bị, kẻ 'dính dáng' đến tội ác kinh hoàng này ắt hẳn có mối quan hệ với nạn nhân.

Lần tìm manh mối

Để mở ra nút thắt của vụ án, Công an tỉnh Hải Dương phải làm rõ được những câu hỏi xung quanh cuộc sống của nạn nhân Nguyễn Xuân T. Theo tìm hiểu của các trinh sát, anh T là người buôn bán, có điều kiện kinh tế. Đặc biệt, thời gian gần đây anh này có biểu hiện dính vào cờ bạc, chủ yếu là chơi "lô – đề".

Các trinh sát phát hiện, trong mối làm ăn, buôn bán, anh T khá sòng phẳng, không phải người nợ nần và chẳng có mâu thuẫn gì với ai. Như vậy, cái chết của anh T chắc chắn không xuất phát từ nguyên nhân này.

Việc chiếc xe máy, điện thoại của anh T bị mất sau khi tử vong cho thấy đây là vụ án giết người, cướp tài sản, khả năng cao sẽ dính líu tới hoạt động cờ bạc.

Các trinh sát đã tỏa đi khắp địa điểm có biểu hiện ghi "lô – đề" trên địa bàn huyện Thanh Hà. Tuy nhiên, kết quả bước đầu vẫn rất "mù mờ". Việc khai thác thông tin từ những người làm "nghề" này vô cùng khó khăn.

Khi làm việc với gia đình nạn nhân, vợ anh T có kể lại, chiều 20/3/2017, lúc đi anh T có nói úp mở về việc mình trúng đề. Các điều tra viên nhận định, cái chết của anh T chắc chắn có liên quan tới chi tiết này. Nhiều ngày trôi qua, công tác rà soát để tìm kiếm điện thoại, xe máy của nạn nhân T vẫn rơi vào bế tắc. Những tang vật này dường như đã "biến mất" hoàn toàn.

Nơi anh T được phát hiện (ảnh tư liệu)

Nghi phạm lộ diện từ một chứng cứ không ngờ tới

Trong khi các mũi trinh sát tiến hành thu thập thông tin về cái chết của anh T vẫn chưa có kết quả thì lực lượng khám nghiệm hiện trường đã đưa ra một giả thuyết rất đáng chú ý.

Theo đó, qua đánh giá, các anh cho rằng loại dây được nghi phạm dùng để siết cổ, buộc chân, tay anh T được làm từ loại vải xô trắng. Thứ vải này vốn dĩ các gia đình có người chết lấy làm khăn tang.

Nhận định này đã mở ra một hướng điều tra rất hữu ích. Công an tỉnh Hải Dương lập tức cho kiểm tra, rà soát toàn bộ những gia đình mới tổ chức đám ma cho người thân trên địa bàn huyện Thanh Hà vào khoảng thời gian tháng 3/2017.

Việc làm này đã đem lại kết quả ngoài mong đợi. Một tổ trinh sát nhận được thông tin tại xã Thanh Xá (huyện Thanh Hà, Hải Dương) có hộ bà Nguyễn Thị Mến mới tổ chức đám ma cho chồng.

Tìm hiểu sâu về bà Mến, công an nắm được người phụ nữ này có làm đại lý xổ số và thường ghi "lô – đề" cho khách có nhu cầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra cũng làm rõ, chiều 20/3, anh Nguyễn Xuân T có đến nhà Mến để lấy tiền thắng đề. Mến được mời về cơ quan điều tra để làm việc.

Mặc dù là phụ nữ, nhưng Mến tỏ ra rất bình tĩnh trước những câu hỏi của các điều tra viên. Mến khai, chiều 20/3 đúng là anh Nguyễn Xuân T có đến nhà lấy tiền thắng đề. Mến đã trả đủ tiền và anh T ra về. Mọi chuyện sau đó như thế nào chị ta hoàn toàn không hay biết. Mến còn nói, lúc anh T đến lấy tiền thì có cả con trai mình là Mạc Văn Duy chứng kiến.

Tiến hành triệu tập Duy, người nay khai, anh T sau khi lấy tiền xong thì đã ra về, một lúc sau có nhóm người lạ mặt tìm đến và hỏi Duy thông tin anh T. Chuyện xảy ra sau này, anh T vì sao lại chết thì Duy không biết.

Vạch mặt

Lời khai của hai mẹ con Mến, Duy lập tức được các trinh sát tiến hành xác minh. Qua nắm bắt thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương xác định, sau khi vào nhà Mến, anh Nguyễn Xuân T đã không quay trở ra. Đến khuya cùng ngày, Hai mẹ con Mến, Duy có dùng xe máy chở một vật giống như bao tải ra khỏi nhà. Như vậy, lời khai trước đó tại cơ quan công an của hai người này không đúng sự thực.

Cùng lúc này, tổ trinh sát có nhiệm vụ truy tìm tang vật báo về là đã phát hiện ra chiếc xe máy của nạn nhân T. Chiếc xe này được một thanh niên đem bán ở hiệu cầm đồ. Khi làm việc, người thanh niên cho hay, anh ta được bạn mình là Mạc Văn Duy nhờ bán hộ.

Trước những chứng cứ chắc chắn, cuối cùng hai mẹ con Mến, Duy đã phải cúi đầu nhận tội.

Hai đối tượng khai nhận, ngày 19/3 anh T có đến nhà Mến ghi 19 triệu tiền số lô và hơn 500 nghìn đồng tiền số đề. Đến tối, anh T trúng lô, đề được hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Mến (ảnh tư liệu)

Sáng 20/3, anh T qua nhà Mến lấy tiền và được thanh toán trước 32 triệu. Số còn lại, Mến hẹn anh T đến chiều cùng ngày.

Do không còn tiền, chẳng xoay sở được "chỗ còn lại" để trả cho anh T nên Mến và Duy bàn nhau sát hại anh này để quỵt nợ. Duy đã lấy vải xô bện lại rồi đợi anh T đến.

Chiều 20/3, khi anh T tới như lời hẹn, Duy lợi dùng lúc nạn nhân nói chuyện với mẹ đã đứng từ phía sau lấy dây vải xô siết cổ khiến anh T tử vong.

Đến tối cùng ngày, Duy lấy thêm dây trói anh T lại, nhét vào bao tải. Sau đó, hai mẹ con Duy dùng xe máy chở thi thể nạn nhân ra cống Gừng thả xuống nhằm phi tang.

Sau này, tại phiên xét xử, với hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản", Duy bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên án tử hình, Mến bị tuyên án tù chung thân.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hanh-trinh-giai-ma-toi-ac-kinh-hoang-trong-vu-an-nguoi-dan-ong-mat-tich-p-cuoi-nhung-con-so-tu-than-172220407120119995.htm