Hành động đẹp của quân nhân Dương Trung Phương

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm khách 88 (Bộ Tham mưu, Quân khu 1) dành nhiều lời khen đối với Trung úy QNCN Dương Trung Phương, nhân viên quân y đã nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

 Trung úy QNCN Dương Trung Phương.

Trung úy QNCN Dương Trung Phương.

Trước đó, chiều 2-1, trên đường từ nhà vào đơn vị, Trung úy QNCN Dương Trung Phương phát hiện chiếc ví màu đen rơi trên đường. Nhặt chiếc ví lên, thấy trong đó có tiền và nhiều giấy tờ cá nhân, anh kịp thời báo cáo và bàn giao cho chỉ huy đơn vị để tìm và trả lại cho chủ nhân. Qua kiểm tra bên trong chiếc ví, chỉ huy đơn vị thấy có thẻ căn cước công dân mang tên Lý Chung Đức, quê xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và các giấy tờ khác, như: Đăng ký xe mô tô, bằng lái xe mô tô, thẻ ATM và số tiền gần 10 triệu đồng. Nhận định đây chính là chủ nhân của chiếc ví, đơn vị đã tiến hành xác minh và liên lạc với người bị mất để trả lại tài sản.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Lý Chung Đức xúc động nói: “Trên đường từ nhà đến Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà (thuộc xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để học lái xe ô tô, tôi không biết đã đánh rơi chiếc ví lúc nào. Tôi có quay lại tìm nhưng không thấy và rất lo lắng, vì trong ví có các loại giấy tờ tùy thân và số tiền gia đình dành dụm để trang trải cho việc học lái xe. Tôi muốn gửi lại một số tiền để tỏ lòng cảm ơn, nhưng anh Phương nhất quyết không nhận. Tôi rất cảm động trước hành động đẹp của anh Phương”.

Nói về việc làm của đồng chí Phương, Trung tá Nguyễn Xuân Thỏa, Phó trạm trưởng Trạm khách 88, cho biết: “Hành động của Trung úy QNCN Dương Trung Phương thể hiện đức tính trung thực, hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đơn vị đã biểu dương kịp thời, đồng thời nêu gương Trung úy QNCN Dương Trung Phương, để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo".

Bài và ảnh: GIANG NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hanh-dong-dep-cua-quan-nhan-duong-trung-phuong-607134