Hàng nghìn người chen lấn xem lễ hội Linh tinh tình phộc lúc nửa đêm

Theo quan niệm xưa, trong lễ hội, nếu hai vật tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam và nữ va vào nhau đủ 3 lần thì năm đó mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Lễ hội Trò Trám, hay còn gọi là “Linh tinh tình phộc” được tổ chức vào thời điểm giao thoa giữa ngày 11 và ngày 12 âm lịch hàng năm tại miếu Trò (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Ghi nhận của PV tối 16/2 (tức 11 tháng Giêng Âm lịch) hàng nghìn du khách có mặt tại sân miếu Trò, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao để cùng thưởng thức màn biểu diễn tái hiện lại hình ảnh sĩ, nông, công xưa kia. Điệu múa cùng những câu hát đối đáp khiến người xem đỏ mặt, rồi phá lên cười sảng khoái: “Gặp đây em mới hỏi chàng/Cái gì lủng lẳng một gang trong quần”. “Em hỏi thì anh thưa rằng/Cái đeo lủng lẳng là giằng cối xay.

Các trò thợ cày, thợ cấy, thợ mộc, câu cá, đánh lờ, thầy đồ dạy học được tái hiện, trò nào cũng ẩn chứa sự đùa cợt, nhưng nó chứa hàm ẩn ý nghĩa rất sâu xa. Trong trò thầy đồ, tái hiện hình ảnh ông thầy nho dạy học thủa xưa, với vẻ giễu cợt vui vẻ nhưng đằng sâu “lời dạy” của thầy ẩn chứa đầy ẩn ý sâu cay: “Chữ trên là trên chữ dưới/Chữ dưới nằm dưới chữ trên/Chữ giữa là giữa xung quanh/Xung quanh là vành chữ giữa”.

Chưa hết cười với thầy Đồ thì du khách lại “cười ngất” với câu hát của ông lão râu tóc bạc phơ: “Công tôi đắp đập be bờ/Không cho người khác đem lờ đến đơm/Ai ơi chớ bảo tôi già/Tôi còn tráng kiện bằng ba đương thì”.Đám diễn kéo dài cho đến 22h đêm, tiếng cười tiếng vỗ tay rộn ràng một vùng quê yên ả những ngày đầu xuân Đinh Dậu.

Sau phần Trò Trám là phần Lễ Mật, phần được mong chờ nhất. Thời khắc 0h ngày 12 (Al) hai vật tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam và nữ sẽ va vào nhau 3 lần, sau đó là màn “tháo khoán” nam nữ sẽ “tự do làm chuyện ấy” ngay trong miếu.

Trong bóng tối, nếu hai vật tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam và nữ va vào nhau đủ 3 lần thì năm đó mùa màng tốt tươi, vạn vận sinh sôi nảy nở.

Nhân vật được chọn để thực hiện “điều tế nhị” là vợ chồng anh Chử Đức Chiến (38 tuổi) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (36 tuổi). Đây là lần thứ 2 liên tiếp anh được dân làng chọn là người thực hiện nghi thức “tế nhị” này.

Sau phần tế lễ, chủ tế lấy 2 vật tượng trưng cho âm vật của người nữ, và dương vật của người nam được cất kỹ trong miếu. Đúng 0h chủ lễ hô “linh tinh tình phộc”, đèn, nến bị thổi tắt, sau đó đôi nam nữ “phộc” dương vật - âm vật bằng gỗ vào nhau 3 lần. 3 lần đều trúng đích cả năm nay người cho rằng sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng tốt tươi làm ăn thuận lợi.

Chấm dứt lễ mật chủ tế lại hô: “tháo khoán”, nghĩa là lúc này trai gái có thể thỏa mái làm “chuyện ấy”, nếu 9 tháng 10 ngày sinh nở thì đứa con ấy được cả dân làng chăm sóc.

Còn lại người già, trẻ con thì sẽ hưởng lộc ngay dưới sân miếu, cùng chia nhau năm xôi kể nhau nghe câu chuyện tâm tình suốt đêm thâu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Ngữ (69 Tuổi, người trông miếu Trò) đã nhiều năm nay cho biết, năm nay hội Trò Trám được công nhận là di sản phi vật thể Quốc gia nên bà con rất phấn khởi. Và cũng tại buổi lễ này UBND xã đã trao nhiều phần khen thưởng cho nhiều người đã có công giữ gìn lễ hội đặc biệt có một không hai này.

Phú Sỹ

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/hang-nghin-nguoi-chen-lan-xem-le-hoi-linh-tinh-tinh-phoc-luc-nua-dem-19766.html