Hàng ngàn người hành hương về quê Bác trong ngày Tết Độc lập

Ngày Tết Độc lập 2/9, hàng ngàn người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hành hương về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Du khách hành hương về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dịp Quốc khánh 2/9.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hành hương về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Trên tay mỗi người là những bó hoa tươi thắm để dâng lên tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hành hương về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Trên tay mỗi người là những bó hoa tươi thắm để dâng lên tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước.

Nhiều em nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng theo bố mẹ ôm bó hoa tươi thắm để dâng lên tưởng niệm Bác Hồ.

Nhiều em nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng theo bố mẹ ôm bó hoa tươi thắm để dâng lên tưởng niệm Bác Hồ.

Du khách xúc động khi tự tay dâng những bó hoa tươi thắm lên bàn thờ nhỏ đơn sơ thờ chung người thân của Bác.

Du khách xúc động khi tự tay dâng những bó hoa tươi thắm lên bàn thờ nhỏ đơn sơ thờ chung người thân của Bác.

Đứng trước ngôi nhà tranh đơn sơ, nơi ghi dấu tuổi thơ của Bác, người nào cũng muốn chụp bức hình kỷ niệm lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Đứng trước ngôi nhà tranh đơn sơ, nơi ghi dấu tuổi thơ của Bác, người nào cũng muốn chụp bức hình kỷ niệm lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

"Năm nào cũng vậy, cứ dịp Quốc khánh 2/9, gia đình chúng tôi lại về quê Bác để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác. Về nhìn lại ngôi nhà tranh đơn sơ, những vật dụng giản dị trong nhà Bác khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Tôi luôn dặn các con phải gắng học tập, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác Hồ”, chị Nguyễn Thị Lan (trú ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ khi về quê Bác.

"Năm nào cũng vậy, cứ dịp Quốc khánh 2/9, gia đình chúng tôi lại về quê Bác để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác. Về nhìn lại ngôi nhà tranh đơn sơ, những vật dụng giản dị trong nhà Bác khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Tôi luôn dặn các con phải gắng học tập, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác Hồ”, chị Nguyễn Thị Lan (trú ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ khi về quê Bác.

Trong tiết trời thu dịu mát, từng đoàn người hành hương về quê Bác.

Trong tiết trời thu dịu mát, từng đoàn người hành hương về quê Bác.

Trong khuôn viên khu di tích trang trí cờ hoa.

Trong khuôn viên khu di tích trang trí cờ hoa.

Về khu di tích, du khách còn được tham quan các hiện vật liên quan đến cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trưng bày tại các nhà tưởng niệm, nhà trưng bày tài liệu và hiện vật.

Về khu di tích, du khách còn được tham quan các hiện vật liên quan đến cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trưng bày tại các nhà tưởng niệm, nhà trưng bày tài liệu và hiện vật.

Bộ trang phục, đôi dép cao su của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trong dịp về thăm quê hương.

Bộ trang phục, đôi dép cao su của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trong dịp về thăm quê hương.

Nhiều gia đình mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng cùng chụp hình lưu giữ khoảnh khắc về thăm quê Bác trong ngày Tết Độc lập.

Nhiều gia đình mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng cùng chụp hình lưu giữ khoảnh khắc về thăm quê Bác trong ngày Tết Độc lập.

Về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên trong ngày trọng đại của đất nước, du khách được đắm mình trong không khí làng quê với những ngôi nhà tranh đơn sơ, mộc mạc.

Về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên trong ngày trọng đại của đất nước, du khách được đắm mình trong không khí làng quê với những ngôi nhà tranh đơn sơ, mộc mạc.

Ngọc Tú - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-ngan-nguoi-hanh-huong-ve-que-bac-trong-ngay-tet-doc-lap-post1669192.tpo