Hàng hiệu đầy nhà, Trà Ngọc Hằng vẫn 'không đủ tiền nuôi con'?

Trong talkshow 'Hát câu chuyện tình' diễn ra mới đây, Trà Ngọc Hằng đã chia sẻ về khoảng thời gian 2 năm khó khăn sau khi chia tay bạn trai đại gia. Một chi tiết gây ngỡ ngàng là cô từng phải bỏ đi giọt máu của mình với bạn trai chỉ vì không nhận được sự đồng thuận và do hoàn cảnh của cô khi đó chỉ có 12 triệu đồng trong tài khoản.

Trà Ngọc Hằng từng khoe những tủ đồ hàng hiệu đắt giá cả trước và sau khi chia tay bạn trai. Ảnh: TL

Bị bạn trai khống chế tài chính?

Hai năm sau khi chia tay bạn trai đại gia, đây là lần đầu tiên Trà Ngọc Hằng chia sẻ thẳng thắn với công chúng về lý do khiến cô chia tay người tình đại gia. Không như đồn thổi, nguyên nhân khiến cô quyết định chia tay cay đắng hơn rất nhiều: Bạn trai chối bỏ giọt máu mà cô đang mang trong bụng. Theo cô, do lúc đó không đủ điều kiện để nuôi con một mình nên cô đã có hành động dại dột là nghe lời bạn trai. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Trà Ngọc Hằng thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện với hàng hiệu “phủ” đầy người. Cô thậm chí còn được gắn với tên gọi đầy kiêu hãnh: “Yêu nữ hàng hiệu”.

Lật giở lại các sự kiện mà Trà Ngọc Hằng xuất hiện tại thời điểm quen bạn trai đại gia hay sau khi đã chia tay, lúc nào cô cũng được chú ý vì các món đồ hàng hiệu đắt tiền. Những món đồ mới nhất từ các thương hiệu cao cấp như Burberry, LV, Hermes, Gucci… đều được Trà Ngọc Hằng cập nhật nhanh chóng. Có sự kiện, cô gây chú ý với chiếc đồng hồ Rolex trị giá 15.000 USD, chiếc túi Hermes 12.000 USD, điện thoại vertu dát vàng trị giá 2 tỷ đồng… Trên trang cá nhân của cô cũng thường xuyên khoe những món đồ đẳng cấp. Bộ sưu tập giày dép, túi sách, đồng hồ mà Trà Ngọc Hằng sở hữu khiến vô số người ngưỡng mộ, xuýt xoa. Chưa kể, lúc đó cô còn là ca sĩ, người mẫu, có cửa hàng kinh doanh thời trang và đồ uống. Thế nhưng, khi nhìn nhận lại sự việc đã qua, Trà Ngọc Hằng vẫn coi lý do tài chính là điều khiến cô không thể làm mẹ đơn thân.

Liên hệ với Trà Ngọc Hằng về thông tin khá mâu thuẫn này, từ Mỹ, cô đã gọi điện cho phóng viên để nói rõ hơn về chi tiết này. Cô cho biết: “Thời điểm tôi và bạn trai yêu nhau, phần lớn những gì tôi có được đều do bạn trai mang lại. Anh luôn muốn tôi xuất hiện một cách lộng lẫy nhất nên không tiếc tiền mua sắm hàng hiệu cho bạn gái. Thế nhưng, một cách rất khó hiểu, anh lại không muốn tôi nắm tài chính. Trong tài khoản của tôi thường chỉ có vài triệu đồng, thế nên, khi ra khỏi nhà của anh, cả ba tài khoản của tôi chỉ có 12 triệu đồng là chia sẻ rất thật chứ không phải “làm màu” gì cả”.

Còn về các cửa hàng kinh doanh, Trà Ngọc Hằng trần tình: “Đúng là lúc quen anh, tôi có mở cửa hàng kinh doanh thời trang, đồ uống vì bản thân tôi cũng muốn được độc lập về kinh tế. Anh lấy lý do không muốn tôi vất vả, vì lúc nào tôi cũng ở cửa hàng từ 8h sáng đến 1h đêm mới về đến nhà. Để trấn an, anh kêu tôi đi học để có bằng cấp rồi kinh doanh đàng hoàng chứ không làm mấy thứ lẻ tẻ như vậy. Khi tôi thực hiện xong rồi thì anh lại thoái thác. Vì sự bất đồng này mà chúng tôi không ít lần cãi vã, chia tay. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận sang nhượng lại tiệm đồ uống cho bạn, còn thời trang thì để cho chị gái kinh doanh. Ngôi nhà tôi mua trả góp anh cũng không cho. Kiếm cớ nói tôi làm vậy là để từng bước rời xa anh”.

“Nếu được làm lại vẫn sẽ không sinh con”

Tưởng cứ nghe lời bạn trai hết thì mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng người đẹp gốc Cà Mau cho hay ngày càng thất vọng vì cách hành xử của bạn trai. Đỉnh điểm là thời điểm cô biết tin có bầu và đó từng là mong muốn của cả hai nhưng khi nó diễn ra thì bạn trai cũ của cô lại cho rằng hoàn cảnh chưa cho phép. Trà Ngọc Hằng cho biết: “Lúc đầu, tôi cũng đã xác định sẽ làm mẹ đơn thân rồi nhưng nghĩ lại có quá nhiều lý do khiến tôi không đủ can đảm thực hiện. Việc tôi chỉ có 12 triệu trong tay chỉ là một nguyên nhân thôi, điều quan trọng là chúng tôi quá bất đồng về quan điểm sống, khiến tôi không cảm thấy an tâm nếu sinh con với anh. Tôi cũng sợ con mình sinh ra sẽ không được hưởng tình cảm của cha, rồi phụ nữ khi làm mẹ đơn thân sẽ đòi hỏi quyền lợi, nghĩa vụ từ cha của con mình. Nếu không được như ý sẽ lên án, oán trách… ảnh hưởng rất nhiều đến trẻ khi lớn lên. Mọi người có thể trách tôi, lên án tôi về khía cạnh đạo đức, nhưng xin hãy hiểu cho tôi vì tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn phải lo cho mẹ, cho em trai nữa. Quả thật, lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác tốt hơn nên nếu quyết định lại thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Có chăng, điều khiến tôi dằn vặt đó là với đứa trẻ chưa được sinh ra ấy. Còn mọi người đâu có ở trong hoàn cảnh bi đát như tôi lúc đó nên lên án cũng phải”.

Mặc dù chia sẻ rằng, việc xuất hiện trong chương trình “Hát câu chuyện tình” chỉ nhằm mục đích được sống với cảm xúc thật của bản thân, để mình được nhẹ nhõm hơn với dằn vặt cũ, nhưng trái lại Trà Ngọc Hằng cho biết, cô nhận được rất nhiều comment chửi rủa cho hành động của cô. Cô cũng biết điều này sẽ gây xáo trộn đến cuộc sống của bạn trai cũ, nhưng “tôi làm điều này không phải để tố cáo ai mà chỉ là để giãi lòng và bày tỏ sự thất vọng về một người mà mình đã hết lòng tin tưởng, hi sinh”, Trà Ngọc Hằng nói.

Thảo Nguyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hang-hieu-day-nha-tra-ngoc-hang-van-khong-du-tien-nuoi-con-20171212090013529.htm