HAGL thăng hoa ở ĐT Việt Nam: HLV Kiatisak vừa mừng vừa lo

Những dấu ấn mà các cầu thủ HAGL mang lại lúc này ở ĐT Việt Nam đang cực kỳ đậm nét. Thế nhưng bên cạnh niềm vui khi các học trò được trọng dụng, HLV Kiatisak cũng đang lo lắng ngập tràn vì vô vàn lý do.

Có một HAGL thu nhỏ ở ĐT Việt Nam

Trận đấu mở màn hành trình lịch sử của ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2022, Indonesia là vật cản đầu tiên bị Binh đoàn Rồng vàng “đạp đổ”. 4 bàn thắng, lối tấn công mãn nhãn như minh chứng hùng hồn cho hiện thân của thứ bóng đá đẹp đầy cống hiến đã được các học trò của HLV Park Hang Seo thể hiện. Điểm trong số những dấu ấn rõ như ban ngày ở màn vùi dập Indo hôm 7/6 vừa qua, người ta có thể dễ dàng nhận ra những “cái bóng” từ sau lưng của HAGL trong đội hình của ĐT Việt Nam, nơi những cầu thủ phố Núi, những học trò ưu tú của HLV Kiatisak được thỏa sức vẫy vùng.

Sau gần 2 năm bị gắn cái mác mờ nhạt khi lên tuyển hay thậm chí là đánh giá quá cao so với thực lực bản thân, những cầu thủ của HAGL đã chứng tỏ một sự trở lại không thể mạnh mẽ hơn. Nếu như trước đó, những cái tên của CLB Hà Nội chiếm phần lớn nhân sự chủ chốt nơi sa bàn của thầy Park thì giờ đây có tới 6/7 cầu thủ của HAGL (ngoại trừ Minh Vương chưa ra sân) đã được xuất hiện trong đội hình. Điều này không chỉ phản ánh cái tài dụng quân và biến tấu đầy linh hoạt của nhà cầm quân người Hàn Quốc trước mỗi đối thủ, trước từng trận đấu, đó còn là dẫn chứng tường minh cho đẳng cấp cũng như phong độ của HAGL ở mùa giải năm nay.

Xuân Trường cùng các cầu thủ HAGL thi đấu nổi bật tại ĐT Việt Nam

36 phút có mặt trên sân, thế nhưng chừng ấy là đủ để NHM có thể trông thấy một Tuấn Anh cực kỳ đẳng cấp. Kỹ năng chuyền bóng ấn tượng, chém bóng, bắt vô-lê hay sút xa, đi bóng thoát pressing hay đánh chặn, tất thảy đều được tiền vệ người Thái Bình thực hiện cực kỳ chuẩn chỉnh và đạt đến độ thuần thục cao nhất. Có lẽ chính bởi việc thi đấu như thể “trên đầu trên cổ” hàng tiền vệ đối phương, những “máy chém” bên phía phía Indonesia chỉ còn biết triệt hạ hay vào bóng kiểu “thô thiển” để ngăn chặn cầu thủ này. Sau cùng, để giữ chân cho Tuấn Anh, HLV Park đã buộc phải rút anh ra khi mà hiệp 1 còn chưa khép lại.

Trám vào vị trí của Tuấn Anh là một cái tên khác của HAGL: Lương Xuân Trường. Thế chỗ người đồng đội thân thiết, tiền vệ người Tuyên Quang đã có một trận đấu cực kỳ ấn tượng. Khả năng cầm nhịp, điều phối bóng và quán xuyến toàn bộ tuyến giữa của anh khiến cho Quang Hải mặc sức bung mình cho mặt trận tấn công. Gần 10 phút làm “nóng máy” cuối hiệp 1 và nguyên 1 hiệp 2 bùng nổ, tiếp đà Tuấn Anh, Xuân Trường đem vị thế của một ông chủ tuyến giữa áp đặt với người Indonesia và đóng góp đầy thầm lặng cho chiến thắng 4 sao của đội nhà.

Ở hai bên cánh, bộ đôi Hồng Duy và Văn Thanh tiếp tục đem cái chất áp đảo mà họ từng thể hiện trong mào áo HAGL lên ĐT Việt Nam. Với đôi cánh đã nhuần nhuyễn và thuần thục cách chơi 3-5-2 của HLV Kiatisak, cả Hồng Duy và Văn Thanh không quá khó khăn để bắt nhịp với những chỉ đạo của thầy Park. Bám biên, lên công về thủ nhịp nhàng, sẵn sàng đột phá và tung những cú dứt điểm trong vòng cấm. Chính Văn Thanh là người tung cú sút trái phá kiểu Phillip Lahm ấn định tỷ số 4-0 thì Hồng Duy cũng chẳng kém cạnh ghi góp dấu giày trong 2 đường kiến tạo cho Tiến Linh và Quang Hải.

Văn Thanh đang trở lại với phiên bản tốt nhất của mình

Trên hàng công, Văn Toàn và Công Phượng cũng để lại những dấu ấn cá nhân rất đậm nét ở trận này. Một Văn Toàn tốc độ và đầy tinh quái trong các tình huống tấn công của tuyển Việt Nam, gây sức ép và khiến hàng thủ Indo nhiều phen khổ sở. Còn Công Phượng thì mang luôn cái duyên “mắn bàn” của mình mỗi lần vào sân thay người từ HAGL lên tuyển Quốc gia.

Với việc chứng kiến các học trò thi đấu đầy thăng hoa trong màu áo ĐTQG, HLV Kiatisak hẳn nhiên sẽ rất vui mừng. Phong độ được duy trì, niềm cảm hứng được tiếp thêm và nâng cấp, rõ ràng đó sẽ là thứ vũ khí lợi hại của các cậu học trò cưng sau khi trở lại phục vụ trong màu áo CLB.

Vừa mừng vừa lo

Mặc dù có thể vui mừng vì phong độ của các học trò tại ĐT Việt Nam, thế nhưng HLV Kiatisak sẽ chẳng thể nào mà an tâm nổi với các đôi chân của những Tuấn Anh hay Văn Toàn. Mật độ thi đấu tại VL World Cup 2022 đang là 4 ngày 1 trận và việc các đối thủ thường xuyên thi triển lối chơi kiểu “chém đinh chặt sắt” khiến cho nguy cơ chấn thương với các cầu thủ là luôn hiện hữu.

Chiến lược gia người Thái hẳn sẽ đứng ngồi không yên khi hay tin Tuấn Anh và Văn Toàn đã bị “chém” tơi tả ở trận gặp Indonesia vừa qua.

Tuấn Anh bị phạm lỗi thô bạo ở trận gặp Indonesia

Theo đó, Văn Toàn được cho là đã dính chấn thương hông trong một tình huống đầu hiệp 1. Mặc dù đã rất khao khát xin đá tiếp, thế nhưng thầy Park đã không mạo hiểm giữ anh và rút cầu thủ này ở ngay hiệp 2. Kết thúc trận đấu, ngôi sao mang áo số 9 đã phải nhờ các đồng đội cõng ra xe di chuyển khiến nhiều người lo lắng.

Về phần Tuấn Anh, tiền vệ này đã bị các đối phương triệt hạ quá nhiều khi liên tục có những pha vào bóng đầy thô bạo. Thậm chí ngôi sao gốc Thái Bình còn phải ra dấu xin rời sân vì bị đau ở vùng cổ chân. Tuấn Anh được nhắc tới như là cầu thủ sở hữu “đôi chân pha lê” khi thường xuyên dính chấn thương và bỏ lỡ khá nhiều trận đấu của ĐT Việt Nam cũng như HAGL.

Mặc dù vậy, theo những thông tin mới nhất, cả Văn Toàn và Tuấn Anh đã được đưa đi chụp MRI để kiểm tra và được xác nhận là không dính chấn thương nặng, có thể quay trở lại tập luyện cùng đồng đội.

Thế nhưng nỗi lo của HLV Kiatisak lúc này vẫn còn đang hiện hữu khi mà 2 trận đấu tới của ĐT Việt Nam đều gặp những đối thủ có lối chơi cực rắn. Nếu chẳng may có điều gì xảy đến với đôi chân của những cầu thủ này, đó sẽ là một cơn đau đầu thực sự đối với đội bóng phố Núi, nhất là khi V.League chuẩn bị trở lại và ngôi ngôi đầu của HAGL đang bị các đối thủ lăm le đoạt về.

Thụy Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hagl-thang-hoa-o-dt-viet-nam-hlv-kiatisak-vua-mung-vua-lo-188978.html