HAGL lên tiếng giải thích hành động không đẹp của Công Phượng với thủ môn Tuấn Mạnh

Không những phải nhận thất bại nặng nề, HAGL còn để lại một hình ảnh không mấy fairplay trong cuộc đón tiếp Sana Khánh Hòa.

Sana Khánh Hòa là một trong những đối thủ mà Hoàng Anh Gia Lai khát khao giành chiến thắng nhất. Không chỉ là 3 điểm, đó còn là màn “rửa hận” cho những gì mà đội bóng Phố núi đã phải gánh chịu tại Nha Trang ở lượt đi.

Đó là trận cầu mà người phố núi cho rằng trọng tài chính đã cướp chiến thắng của họ. Và liên tiếp là những scandal khi cầu thủ hai đội cho rằng họ đã bị xúc phạm. Những lùm xùm đã tạm lắng xuống nhưng bỗng dưng nóng trở lại sau trận đấu trên sân Pleiku.

Đó là trận cầu mà HAGL vẫn trình diễn một kịch bản quen thuộc. Có bàn thắng sớm, không tận dụng được cơ hội để nới rộng cách biệt và sau đó là một cái kết khá…bi đát khi để đối thủ lội ngược dòng với những sai lầm nơi hàng thủ.

Thậm chí, trong cuộc đón tiếp đội bóng khó chơi là Sana Khánh Hòa BVN, HAGL đã thất thủ với tỷ số 2-4. Hai ngoại binh là Zeba và Osmar đã “nổ súng” nhưng từng đó là chưa đủ để bù đắp những lỗi lầm mà hàng thủ mang lại.

Vừa trình diễn một bộ mặt thất vọng, đội bóng phố núi vừa để lại hình ảnh không mấy đẹp mắt với tình huống Công Phượng phải nhận thẻ vàng ở cuối hiệp 2. Ở pha bóng này, thủ thành Tuấn Mạnh sau pha bật cao cản phá đã tỏ ra bị đau khi ngã xuống.

Thấy đồng đội nằm sân, các cầu thủ Sana Khánh Hòa BVN đã đá bóng ra ngoài biên để các nhân viên y tế vào chăm sóc Tuấn Mạnh.

Khi nhân viên y tế đang tiến hành hỗ trợ thủ thành này thì Công Phượng đã tiến tới và có những lời lẽ qua lại với người gác đền của đối phương.

Dù Tuấn Mạnh vẫn nằm thì cầu thủ hai đội đã phải chạy đến ngăn cản Công Phượng khi tiền đạo số 10 hùng hổ lao đến đòi ăn thua với người từng là đàn anh tại CLB HAGL. Với tình huống này, trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã dành cho Công Phượng 1 chiếc thẻ vàng.

Sau đó, khi nhân viên y tế của CLB Sana Khánh Hòa BVN chạy ra đường biên để về cabin thì khán giả trên sân Pleiku đã la ó chửi bới đồng thời ném nhiều bì nước vào nhân viên này.

Trong phòng họp báo, HLV Võ Đình Tân cho rằng đó là hành vi bình thường của khán giả nên không bàn luận gì. Còn với tình huống của Công Phượng, vị chiến lược gia này cho hay:

“Tôi ở xa nên cũng không rõ lắm, sau đó tôi nghe kể lại là khi Tuấn Mạnh đang nằm thì Công Phượng tới đá quả bóng vào đầu của Tuấn Mạnh. Tình huống đó chúng tôi không hề câu giờ, vì có nằm sân trọng tài cũng sẽ bù giờ mà”.

Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh đã bảo vệ cậu học trò của mình. “Ban huấn luyện không cổ xúy cho bất cứ hành động nào chửi bới trọng tài hay cầu thủ đối phương.

Tình huống đó Tuấn Mạnh nằm sân quá lâu, tôi nghĩ Công Phượng chỉ tới động viên cậu ấy thôi vì ngày trước Tuấn Mạnh cũng là người của HAGL.

Nhưng Tuấn Mạnh đã có lời lẽ xúc phạm gì đó với Công Phượng nên Công Phượng mới như vậy. Đó là việc bình thường giữa hai cầu thủ”.

Mai Châu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hagl-len-tieng-giai-thich-hanh-dong-khong-dep-cua-cong-phuong-voi-thu-mon-tuan-manh-92016.html