Hà Tĩnh: Phát hiện 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy nồng mùi xăng

Thấy ngôi nhà chị H. bùng cháy, người dân chạy sang ứng cứu phát hiện 4 người trong gia đình thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/7, người dân thôn 1, xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện ngôi nhà của chị L.T.H. bốc cháy. Người dân xung quanh chạy sang để ứng cứu phát hiện 4 mẹ con chị H. mắc kẹt giữa đám cháy với mùi xăng nồng nặc.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc.

Thời điểm phát hiện vụ việc, cháu bé 6 tuổi (con chị H.) đã tử vong, còn chị H. và 2 đứa con còn lại (1 cháu 3 tuổi, 1 cháu 5 tuổi) bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, chồng chị H. hiện đang làm việc ở nước ngoài. Qua tìm hiểu của PV Báo Gia đình và Xã hội, cách đây vài giờ trước khi xảy ra vụ việc, trên trang facebook cá nhân của chị H. có đưa lên nội dung: "Bốn mẹ con tôi là một màu hồng/ Nhưng có thể thành màu đen tối"...

Nhận được thông tin từ người dân, Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-tinh-phat-hien-4-me-con-thuong-vong-trong-can-nha-chay-nong-mui-xang-20200728152604846.htm