Hà Nội vào thu, hoa sữa nở rộ khắp các con đường - CĐM không biết nên gọi là 'Nồng nàn Hà Nội' hay 'Nồng nặc Hà Nội

Hà Nội đã vào thu rồi đấy! Đến thủ đô vào mùa này, người ta sẽ cảm nhận được chút se lạnh của đất trời, được thấy những hàng nước nghi ngút khói tỏa và đặc biệt nhất là được ngửi mùi hoa sữa đặc trưng của Hà Nội…

Hoa sữa từ lâu đã trở thành loài hoa “thương hiệu” của đất Thủ đô vào những ngày thu. Trên khắp các tuyến phố, cung đường, hoa sữa đã bắt đầu nở rộ và thực hiện nhiệm vụ của nó là: tỏa hương. Hoa sữa đẹp tinh khôi thậm chí nó còn được ví là loài hoa của luyến lưu và xuất hiện thường xuyên trong thơ ca… Nhưng trên thực tế, vài năm trở lại đây, mùi hoa sữa đã trở thành “nối ám ảnh” của không ít người kể cả dân Hà Nội chính gốc.

Việc hoa sữa trồng dày đặc trên các tuyến phố, đến mùa lại đồng loạt ra hoa và tỏa hương khiến ai nấy đều hoang mang không biết nên gọi là “Nồng nàn Hà Nội” hay “Nồng nặc Hà Nội” đây. Với những ai có các bệnh về hô hấp hay xoang thì thực sự mùi hoa sữa chính là nỗi sợ không gì bằng. Họ đau đầu, mất ngủ và say sẩm vì mùi hương đậm đặc của loài hoa này. Đó là chưa kể đến những người phải mang cả khẩu trang trong nhà vì chẳng may nhà nằm giữa một “rừng” hoa sữa…Nghĩ đến cảnh đêm về, mùi hoa “nồng sặc” xộc vào mũi cũng đủ nổi gai ốc rồi.

Đã có thời điểm, Hà Nội tính đến chuyện quy hoạch bớt những hàng hoa sữa vì nhận quá nhiều than vãn của người dân. Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt, nếu chỉ là vài cây thoang thoảng mùi thì ổn nhưng với mật độ dày đặc và đồng loạt tỏa hương như hiện nay thì đã thành một câu chuyện khác rồi. Loài hoa vốn đã trở thành “chuẩn mực” của mùa thu Hà Nội với tất cả vẻ nên thơ lãng mạn cũng có lúc phải nhận “gạch đá” từ người dân vì đẹp thì đẹp nhưng phải sống trước đã.

Hoa sữa chỉ nở rộ trong khoảng 2 đến 3 tuần lễ sẽ tàn. Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ làm những ai không thích mùi hương này phải “tẩu hỏa nhập ma” rồi. Không biết thời gian tới, Hà Nội có “xử lí” hoa sữa không nhưng đúng là khi nghe những lời này của một người dân sống chung với mùi hương này thì phải ngẫm lại : “Hoa sữa không chết thì tôi chết….Nếu cô gái nào đó gặp tôi dưới cây hoa sữa, chắc tôi sẽ nhớ đến khi xuống âm phủ về một kỷ niệm ắt là đầy hoảng loạn…”

Nguồn ảnh: Internet

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ha-noi-vao-thu-hoa-sua-no-ro-khap-cac-con-duong-cdm-khong-biet-nen-goi-la-nong-nan-ha-noi-hay-nong-nac-ha-noi-60922.html