Hà Nội phố phường ta yêu thương
Hai nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa (TP.HCM) và Chu Việt Hà (Hà Nội) không hẹn mà gặp đều say mê với thể loại nhiếp ảnh đường phố/đời thường (street life photography) khi họ lang thang khắp phố phường Hà Nội. Ấn phẩm An ninh Thủ đô đặc biệt Xuân Bính Ngọ năm 2026 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc góc nhìn thú vị, thân thương lẫn độc đáo của 2 tay máy từ hai miền Bắc - Nam về Thủ đô Hà Nội đang thay đổi, phát triển từng ngày.

Bức ảnh với góc nhìn mang tính phát hiện và độc đáo chụp một phụ nữ Hà Nội cầm tấm biển có dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” rạng ngời, tràn đầy niềm tự hào trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cánh mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, sự kiện trọng đại, ý nghĩa nhất của đất nước trong năm 2025 vừa qua. Điều gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ của bức ảnh là tác giả đã chụp qua tấm gương đa cạnh phản chiếu, giúp nụ cười của nhân vật chính được “nhân bản” với xung quanh là sự nhộn nhịp của phố phường Thủ đô trong mùa lễ hội, phản chiếu không khí không thể nào quên (Ảnh: Chu Việt Hà)

Hồ Gươm - một biểu tượng văn hóa và cảm xúc của Hà Nội, là nơi có cảnh quan đẹp bậc nhất Thủ đô suốt bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Hồ Gươm gắn với tháp Rùa, cầu Thê Húc, Tháp Bút, phố đi bộ, hàng lộc vừng, hàng sấu cổ thụ… tạo nên một phông nền rất Hà Nội, rất Đông phương nên mọi người - nhất là giới trẻ thích chụp ảnh tại đây với tà áo dài - biểu tượng trang phục truyền thống Việt Nam. Trong thời đại hội nhập, giới trẻ càng có nhu cầu bày tỏ bản sắc dân tộc và sự khẳng định: “Tôi là người Việt, tôi yêu Hà Nội, tôi tự hào về văn hóa của mình” (Ảnh: Trung Nghĩa)

Bà Bùi Thị Vĩnh (75 tuổi) là một trong những người bán báo cao tuổi nhất ở Thủ đô. Dù tuổi cao song bà Vĩnh hàng ngày vẫn phụ trách sạp báo khá rộng rãi ở mặt tiền số 71 - Hàng Trống tứ sáng đến tối. Từ đầu năm mới đến Tết Nguyên đán, sạp báo bà Vĩnh rực rỡ sắc màu hơn thường ngày do bà trưng bày bán thêm các loại lịch block, lịch treo tường, lịch để bàn. Sạp bà có bán Báo An ninh Thủ đô và đây cũng là tờ báo bà thích đọc để biết tin tức về thành phố. “Tôi mong năm mới có nhiều sức khỏe để trông nom sạp báo và vui cùng con cháu” - bà Vĩnh chia sẻ (Ảnh: Trung Nghĩa)

Những phụ nữ thể hiện tình yêu Tổ quốc và cử chỉ “thả tim” trẻ trung tại vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), cho thấy tâm hồn thì không có tuổi và niềm vui sống ở quê hương thanh bình, hạnh phúc (Ảnh: Chu Việt Hà)

Năm 2025, Hà Nội đón lượng du khách quốc tế tăng mạnh, ước đón và phục vụ trên 7,82 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Năm 2026, Thủ đô hướng đến mục tiêu thu hút trên 8,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Du khách quốc tế đến Hà Nội rất thích lưu trú và tham quan phố cổ, hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Múa rối Thăng Long… (Trong ảnh: Du khách đang nghe hướng dẫn viên chia sẻ về lịch sử khu trung tâm Hà Nội) (Ảnh: Trung Nghĩa)

Nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa chia sẻ: “Khi chụp những bức ảnh này, tôi nghĩ đến ý nghĩa về mùa xuân luôn là mùa của tuổi trẻ căng tràn sức sống, của tình yêu nồng nàn và những khát vọng đẹp đẽ. Xuân đến đánh thức ước mơ, nuôi dưỡng niềm tin, thôi thúc con người dấn bước, bắt đầu hành trình mới đầy hy vọng” (Ảnh: Trung Nghĩa)

Khoảnh khắc giao thoa giữa con người và thiên nhiên tại hồ Gươm. Trong ảnh, người dân Hà Nội đang tập dưỡng sinh với các động tác điều thân, điều thức dưới ánh nắng ban mai (Ảnh: Chu Việt Hà)
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-pho-phuong-ta-yeu-thuong-post637936.antd














