Hà Nội: Bến xe nhộn nhịp người dân đổ về sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Hàng vạn người dân đã bắt đầu di chuyển về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 2/9, các bến xe nhộn nhịp vào chiều 4/9.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng vạn người dân mang theo rất nhiều đồ đạc khi quay trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập sắp tới, khiến cho lượng người tăng cao, các bến xe đông đúc, nhộn nhịp.

 Ghi nhận của PV, tại các bến xe lớn ở Hà Nội như bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm (Hà Nội), rất đông người dân từ các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An… đổ về, khiến cho giao thông tại các khu vực này nhộn nhịp.

Ghi nhận của PV, tại các bến xe lớn ở Hà Nội như bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm (Hà Nội), rất đông người dân từ các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An… đổ về, khiến cho giao thông tại các khu vực này nhộn nhịp.

 Hầu hết, người dân quay trở lại Thủ đô đều mang rất nhiều đồ đạc.

Hầu hết, người dân quay trở lại Thủ đô đều mang rất nhiều đồ đạc.

 Đa số những chuyến xe đường dài đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định… luôn chật cứng khách, bởi lượng hành khách quá đông, trong khi lượng xe lại quá ít.

Đa số những chuyến xe đường dài đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định… luôn chật cứng khách, bởi lượng hành khách quá đông, trong khi lượng xe lại quá ít.

 Ngay khi vừa xuống xe, nhiều hành khách mệt mỏi trên hành trình dài đi xe. Ngoài ra, còn phải mang vác hành lý cồng kềnh ra cổng để đợi người thân đến đón khiến nhiều hành khách đã mệt giờ còn mệt hơn.

Ngay khi vừa xuống xe, nhiều hành khách mệt mỏi trên hành trình dài đi xe. Ngoài ra, còn phải mang vác hành lý cồng kềnh ra cổng để đợi người thân đến đón khiến nhiều hành khách đã mệt giờ còn mệt hơn.

 Tại bến xe Giáp Bát, nhiều người dân khệ nệ mang theo đổ đạc, quà quê trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày.

Tại bến xe Giáp Bát, nhiều người dân khệ nệ mang theo đổ đạc, quà quê trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày.

 Anh Nguyễn Văn Hưng (quê Thanh Hóa) cho biết, sau chuỗi ngày nghỉ lễ dài anh dành ngày cuối cùng di chuyển về Hà Nội từ sớm. “Dù đã đi sớm hơn dự kiến nhưng lượng khách trên xe chật kín, khiến tôi cảm giác rất mệt mỏi. Tuy nhiên, nhà xe rất hồ hởi, giúp đỡ khách nên hành trình ra Thủ đô khá thuận lợi. Giá vé có cao hơn ngày thường 50.000 đồng. Bình thường 200.000 đồng thì nay là 250.000 đồng/vé”, anh Hưng nói.

Anh Nguyễn Văn Hưng (quê Thanh Hóa) cho biết, sau chuỗi ngày nghỉ lễ dài anh dành ngày cuối cùng di chuyển về Hà Nội từ sớm. “Dù đã đi sớm hơn dự kiến nhưng lượng khách trên xe chật kín, khiến tôi cảm giác rất mệt mỏi. Tuy nhiên, nhà xe rất hồ hởi, giúp đỡ khách nên hành trình ra Thủ đô khá thuận lợi. Giá vé có cao hơn ngày thường 50.000 đồng. Bình thường 200.000 đồng thì nay là 250.000 đồng/vé”, anh Hưng nói.

 Nhiều đứa trẻ mệt nhoài sau chuyến đi dài cùng người thân ở bến xe Giáp Bát vào chiều 4/9.

Nhiều đứa trẻ mệt nhoài sau chuyến đi dài cùng người thân ở bến xe Giáp Bát vào chiều 4/9.

 Người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm những người chở hàng thuê, tài xế xe ôm có nhiều chuyến xe hơn mọi ngày.

Người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm những người chở hàng thuê, tài xế xe ôm có nhiều chuyến xe hơn mọi ngày.

 Ngoài khu vực cổng bến xe, người dân tập trung rất đông chờ người thân đến đón.

Ngoài khu vực cổng bến xe, người dân tập trung rất đông chờ người thân đến đón.

 Giao thông tại các khu vực cổng bến xe đông đúc.

Giao thông tại các khu vực cổng bến xe đông đúc.

 Hình ảnh người dân di chuyển rời các bến xe về nơi ở Hà Nội, bắt đầu cho công việc mới sau kì nghỉ lễ.

Hình ảnh người dân di chuyển rời các bến xe về nơi ở Hà Nội, bắt đầu cho công việc mới sau kì nghỉ lễ.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-ben-xe-nhon-nhip-nguoi-dan-do-ve-sau-ky-nghi-le-2-9-post263237.html