Gương sáng về hiến máu tình nguyện

Anh Ngô Long Trọng (39 tuổi), ở tổ dân phố 8, xã Đăk Hà vinh dự là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu trên toàn quốc được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025.

Chia sẻ về hành trình hiến máu của mình, anh Ngô Long Trọng bộc bạch rằng, anh chỉ nghĩ đơn giản, nếu có thể giúp được ai đó vượt qua lằn ranh sinh tử bằng những giọt máu của mình, thì đó là điều nên làm.

Với suy nghĩ ấy, anh đã 33 lần hiến máu tình nguyện kể từ năm 2007. Điều làm nên sự đặc biệt không chỉ là con số ấn tượng, mà còn là cách anh Trọng đã sống trọn vẹn với nghĩa cử hiến máu cứu người, coi đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Nhớ lại một lần hiến máu, anh Trọng xúc động kể, hôm đó, qua Facebook tôi biết có một phụ nữ bị tai nạn, đang được cấp cứu tại bệnh viện cần tiểu cầu gấp. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi và một đồng nghiệp lập tức đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở 2) để hiến máu.

Rất may, bệnh nhân được cứu sống kịp thời. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc hiến máu để cứu người, nên cũng không kịp biết thông tin về người phụ nữ này.

Anh Ngô Long Trọng nhận Bằng khen tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. ẢNH: PV

Anh Ngô Long Trọng nhận Bằng khen tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. ẢNH: PV

Anh Trọng hiện là giáo viên, công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đăk Hà. Đối với anh, vai trò của giáo viên không chỉ là giảng dạy kiến thức mà còn là hành trình truyền cảm hứng, rèn luyện nhân cách cho thế hệ tương lai. Chính vì vậy, anh đã lan tỏa lối sống tích cực cũng như phong trào hiến máu tình nguyện đến với học trò của mình.

Tinh thần hiến máu cứu người cũng được các thành viên trong gia đình anh Trọng hưởng ứng, tham gia. Chị Hoàng Thị Xuân Tâm (vợ anh Trọng), sau nhiều lần đồng hành cùng chồng, đã trở thành người hiến máu tích cực với 25 lần hiến máu tình nguyện. Từ câu chuyện của gia đình anh Trọng, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tại địa phương.

Một người cho máu là một người gieo mầm sống. Với anh Trọng, bằng những giọt máu hồng, anh đã thắp lên ánh sáng hy vọng cho nhiều người, đồng thời góp phần tô thắm thêm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc.

THANH TÚ

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/guong-sang-ve-hien-mau-tinh-nguyen-55999.htm