Giúp con ngư dân tiếp tục đến trường

Thời gian vừa qua, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động 'Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân'. Việc đỡ đầu, chăm sóc con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Em Lê Đức Chinh cùng gia đình sống trong căn hộ tái định cư cho ngư dân tại một khu chung cư cũ ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Gia đình Chinh thuộc diện hộ nghèo, trong khi đó, cả bố và mẹ em đều mắc bệnh nan y, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hai chị gái của Chinh cũng chỉ học hết lớp 7 rồi nghỉ. Mặc dù rất muốn được đến trường nhưng do hoàn cảnh gia đình, học xong lớp 8, Chinh quyết định nghỉ học để lao động phụ giúp bố mẹ.

Nắm được hoàn cảnh gia đình em Lê Đức Chinh, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhận đỡ đầu em với số tiền 500.000 đồng/tháng, đồng thời hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép... giúp em có điều kiện tiếp tục đến trường. Trò chuyện với chúng tôi, Lê Đức Chinh xúc động: “Bố mẹ con bệnh nặng, gia đình không có tiền. Con rất cảm ơn các chú bộ đội hải quân đã tặng quà, giúp đỡ con được tiếp tục đến trường”. Khi được hỏi về ước mơ sau này, Chinh thật thà: “Con sẽ học hành thật chăm chỉ để sau này có thể được phục vụ lâu dài trong Quân đội”.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” cho các em. Ảnh: ĐỨC THU

Tương tự, em Nguyễn Thành Phúc ở đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố mẹ Phúc là những ngư dân nghèo ở làng chài trên đảo. Sau khi sinh Phúc, mẹ em bị mất thị lực dẫn đến mù cả hai mắt. Bố em bỏ nhà đi từ ngày đó. Mẹ con Phúc phải ở nhờ nhà ông bà ngoại. Số tiền đan lưới ít ỏi hằng ngày của mẹ không đủ chi phí cho sinh hoạt tối thiểu, chứ nói gì tới lo chuyện học hành cho Phúc. Bởi thế, học hết lớp 9, Phúc bỏ dở việc học để cùng mẹ lo cơm áo gạo tiền... Triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, Học viện Hải quân đã nhận hỗ trợ Phúc sách vở, các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, chi phí học hành, chăm sóc y tế. Vậy là từ đó, Phúc có điểm tựa tinh thần để tiếp tục đến trường như bao chúng bạn.

Câu chuyện của Chinh và Phúc chỉ là hai trong số rất nhiều hoàn cảnh các em nhỏ là con ngư dân nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị trong Quân chủng Hải quân thông qua hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Được triển khai từ năm 2022, đến nay, bộ đội hải quân đã nhận đỡ đầu 159 em và việc đỡ đầu được thực hiện đến khi các em đủ 18 tuổi.

Đánh giá về hiệu quả của hoạt động này, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: “Nhận đỡ đầu con ngư dân là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà cán bộ, chiến sĩ hải quân đã và đang triển khai thực hiện. Hoạt động không chỉ dừng lại ở việc viết tiếp giấc mơ đến trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà còn hướng tới sự chung tay của cả cộng đồng, để bà con ngư dân không ai bị bỏ lại phía sau, giúp họ yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

HOÀNG TRIỆU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/giup-con-ngu-dan-tiep-tuc-den-truong-756637