Giữa đường gặp mãng xà

Sau gần 10 ngày bị rắn độc cắn, ông N.V.H (trú xã Đắk Mâm, H. Krông Nô, Đắk Nông) vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Tối 4-2 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), ông H. chạy xe máy trên đường liên xã thì phát hiện một con rắn hổ mang bò ngang qua đường. Ông H. dừng xe chạy theo bắt được con rắn nặng gần 6kg nhưng không may bị rắn cắn vào tay. Sau khi đem rắn về nhà, ông H. thấy khó thở và liên tục lên cơn co giật nên người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Về phần con rắn trên sau đó được người nhà ông H. đem thả lại nơi bắt được.

Ông H. khống chế bắt được con rắn nặng gần 6kg.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_201978_giua-duong-gap-mang-xa.aspx