Giữ vững bình yên nơi biên giới

Suốt nhiều thập kỷ qua, những bước chân không mỏi, những cuộc hành quân xuyên qua bao cánh rừng già của những người lính biên phòng Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã góp phần giữ bình yên cho tuyến biên giới Việt-Lào.

Tất cả đều trên tinh thần hợp tác hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, kịp thời trao đổi thông tin và giải quyết nhiều vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở để giữ nguyên hiện trạng đường biên, mốc quốc giới.

Con đường độc đạo dẫn chúng tôi đi xuyên cánh rừng đại ngàn phía Tây Trường Sơn, suốt chặng đường dài gần 11km từ mốc quốc giới 522 đến mốc quốc giới 524 vô cùng gian nan. Nhưng trải nghiệm đó của chúng tôi chẳng thấm gì so với những thử thách trên bước đường tuần tra của những người lính biên phòng Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình và Đại đội Biên phòng 311, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Từ núi Giăng Màn nhìn về biên cương

Đây là một trong những tuyến biên giới địa hình đồi núi hiểm trở, cư dân hai bên có nhiều mối quan hệ gắn bó lâu đời, thường xuyên qua lại thăm thân. Tuy nhiên, đây cũng là những nguyên nhân khách quan làm nảy sinh các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, một số đối tượng đã lợi dụng sơ hở để vượt biên, buôn lậu trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tuần tra song phương kiểm tra mốc quốc giới

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo lên kế hoạch và mời đơn vị biên phòng nước bạn cùng phối hợp tuần tra song phương để góp phần làm tăng cường mối quan hệ, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực biên giới.

Tuần tra song phương tại mốc quốc giới

“Quá trình đi tuần tra lúc nào cũng khó khăn vất vả bởi đồi, núi, rừng ở tuyến biên giới Việt - Lào rất xa, có nhiều vách đá nhọn hoắt, những con dốc cao vút, rất khó đi. Có những lúc đi đến cột mốc mà phải đi đường vòng. Mình nhìn thấy cảm tưởng là nó gần, nhưng mà phải đi vòng qua một đồi khác, qua nhiều khe suối khác mới đến được cột mốc”, Thượng tá Ngô Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, Đội trưởng Đội tuần tra chia sẻ về những khó khăn trên đường tuần tra biên giới.

Phút nghỉ ngơi khi tuần tra song phương Việt-Lào tại khu vực biên giới của huyện Minh Hóa

Đường lên mốc quốc giới chủ yếu là đường bộ, nhiều đoạn cán bộ, chiến sĩ hai bên phải hành quân bằng ý chí. Do quá trình tuần tra xuyên rừng kéo dài, mỗi người phải mang khoảng 30 kg hành lý, chân đi dép rọ, tất kéo cao đến tận đầu gối để chống vắt, các loại côn trùng và rắn rết. Hằng ngày, đội hình tuần tra các cột mốc, kiểm tra đánh dấu, đường mòn, lối mở trong rừng dọc đường biên. Qua đó, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng hình sự, chấn chỉnh tình trạng người dân vi phạm quy chế biên giới.

Đội hình tuần tra song phương vượt qua nhiều dốc đèo, khe suối

Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo là một trong những đơn vị đầu tiên của lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình thực hiện quy chế tuần tra song phương theo hình thức luân phiên mỗi tháng một lần. Kết thúc mỗi buổi tuần tra, hai bên lại cùng nhau tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra song phương tiếp theo. Qua công tác này, hai bên đã tuyên truyền đến nhân dân trong khu vực thực hiện nghiêm chỉnh các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển...

Phát quang mốc quốc giới

Trung úy Bun Khăm Mạ Nị Vông, Phó Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 311, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) chia sẻ: “Đại đội bảo vệ biên giới đã tăng cường hợp tác giữa hai lực lượng, chúng tôi thường xuyên phối hợp kiểm tra cột mốc, tuần tra biên giới, giữ vững an ninh vùng biên và nêu cao tinh thần đoàn kết và mối quan hệ giao lưu, hợp tác mật thiết, thường xuyên trao đổi tình hình, kinh nghiệm, tập trận chung và tăng cường hoạt động tuần tra”.

Lực lượng biên phòng hai bên đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cư dân biên giới của mỗi bên nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh 3 văn kiện pháp lý về biên giới mà hai nước đã ký kết. Mục đích là để người dân chấp hành và tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ mỗi quốc gia, có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Bắt tay chào nhau lúc gặp mặt

Theo Thượng tá Ngô Anh Tuấn: "Trên biên giới nếu phát sinh những vấn đề nghiêm trọng xảy ra thì lực lượng chủ quản hai bên cần kịp thời thông báo cho nhau, khi cần thiết cùng đến hiện trường để ghi nhận sự việc và cùng nhau tìm biện pháp giải quyết. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất, hai bên cùng báo cáo lên cấp trên để tránh sự việc phức tạp trên biên giới, ảnh hưởng đến mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai bên".

Vượt đèo dốc trong rừng sâu

Quá trình tuần tra song phương, mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường, song cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị vẫn quyết tâm cao, vượt qua những con dốc cao vút, đồi núi hiểm trở, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng nhau vượt suối sau cơn mưa

ĐỨC TRÍ - MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giu-vung-binh-yen-noi-bien-gioi-post688934.html