Giữ nhịp phố phường

Nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội chia sẻ rằng, họ thích đi dạo trên đường phố. Một số người khác thì bảo, thích ở trong khu phố cổ. Vì sao?

Mùa hoa xuống phố

Vì họ gặp ở trên đường phố, nhất là khu phố cổ, phố cũ của Hà Nội sự gần gũi của người dân bản địa, họ tận mắt chứng kiến những sinh hoạt thường nhật của người dân diễn ra ngay trên vỉa hè, đường phố.

Nếu đứng ở khách sạn trong khu phố cổ nhìn xuống, sẽ thấy hình ảnh những chuyến xe chở hoa tươi, quả ngọt, rau xanh…

Mùa nào thức ấy. Vẻ đẹp bình dị ấy, du khách nước ngoài ví rằng, đó là những người giữ nhịp phố phường.

Những người phụ nữ bán hoa quả thường rất khéo tay khi bày biện cho bắt mắt.

Ở đâu cũng có đường, có phố, nhưng chỉ khi đến với Hà Nội, những sinh hoạt bình dị mà đa dạng mới làm nhiều du khách ngạc nhiên, thích thú.

Ở khu phố trung tâm của Hà Nội, những con đường không rộng lớn, những con phố ngắn đan cài, dăng mắc vào nhau nhưng lại có sự “chuyển cảnh” rất nhanh.

Chỗ này bán đồ trang trí Noel; chỗ kia bán các đồ đồng, đồ nhôm; đi thêm vài chục bước chân lại sang khu phố bán thuốc bắc…

Mùa nào thức ấy, hoa quả tươi được những người phụ nữ chở trên xe đạp đi khắp phố phường.

“Siêu thị rau xanh” trên yên xe đạp.

Du khách nước ngoài thích ngồi xích lô dạo phố Hà Nội.

THƯ HOÀNG

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/giu-nhip-pho-phuong-10270014.html