Giẫm đạp ở Ấn Độ: Sốc với lời nhân chứng, thảm kịch xảy ra vì một cơn bụi

Các nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Ấn Độ ngày 2-7 qua, với nguyên nhân gây sốc vì một cơn bão bụi.

Tính đến ngày 3-7, các quan chức bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) cho biết số người chết trong thảm kịch giẫm đạp xảy ra ngày 2-7 tại TP Hathras, bang Uttar Pradesh đã tới 121 (trong đó phần lớn là phụ nữ), 28 người bị thương, theo tờ Hindustan Times.

Vụ việc xảy ra vào chiều 2-7 (giờ địa phương) tại sự kiện thuyết giảng của giáo sĩ đạo Hindu Bhole Baba (tên thật là Suraj Pal) tổ chức ở khu vực Hathras, bang Uttar Pradesh.

Nguyên nhân chính xác gây ra thảm kịch giẫm đạp ở Ấn Độ vẫn đang được giới chức địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, các thông tin ban đầu do nhân chứng đưa ra đã gây sốc, rằng thảm kịch xảy ra vì một cơn bão bụi.

 Người thân đứng đợi các nạn nhân bị thương trong thảm kịch giẫm đạp ở Ấn Độ, bên ngoài một bệnh viện ở bang Uttar Pradesh. Ảnh: PTI

Người thân đứng đợi các nạn nhân bị thương trong thảm kịch giẫm đạp ở Ấn Độ, bên ngoài một bệnh viện ở bang Uttar Pradesh. Ảnh: PTI

Bà Chaitra V. - Ủy viên hội đồng Aligarh cho biết rằng khi những người tham dự đang rời khỏi địa điểm tổ chức thì một cơn bão bụi xuất hiện khiến họ hoảng loạn, dẫn đến xô xát và thảm kịch thương tâm xảy ra sau đó.

Trong khi đó, một nhân chứng nói với Hindustan Times rằng lý do dẫn đến thảm kịch giẫm đạp là một bộ phận các tín đồ Hindu chen chúc nhau để thu thập "bụi" mà xe của nhà thuyết giáo đi qua khi rời khỏi địa điểm.

Theo Dharmendra Kumar - một người tham gia buổi thuyết giảng của giáo sĩ Bhole Baba, một nguyên nhân dẫn đến thảm kịch là do đám đông mất kiểm soát, chen nhau chạm vào giáo sĩ Bhole Baba.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 45 chiều 2-7 (giờ địa phương), giáo sĩ Bhole Baba bước xuống sân khấu sau khi thuyết giảng, ngay lập tức đám đông phá rào và lao về phía giáo sĩ để chạm vào ông vì mong được ban phước. Một nhóm khác thì thu thập phần bụi đất mà giáo sĩ đã giẫm lên.

“Chỉ trong vài phút sau đó, cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước mắt. Đám đông xô đẩy rồi trượt té do mặt đất ẩm ướt. Tình hình trở nên hỗn loạn và mọi người bắt đầu hoảng sợ. Nhiều người đã bị giẫm đạp khi cố gắng chạy thoát thân nhưng tuyệt vọng” - ông Kumar nói.

Raj Kamal, một tín đồ khác có mặt tại hiện trường, cho biết khi ông đang lao về phía giáo sĩ thì bị đẩy từ phía sau, rồi ngã xuống đất.

"Mọi người giẫm lên tôi. Tôi bất tỉnh nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó" - Kamal nói.

Một nhân chứng khác tên là Rachna cho biết địa điểm tổ chức sự kiện thuyết giảng chật cứng vì quá sức chứa.

“Những người phụ nữ có con đứng ở những hàng đầu tiên và họ lao về phía giáo sĩ. Các tình nguyện viên đã cố gắng ngăn chặn nhưng không được vì xô đẩy quá nhiều. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút” - Rachna nói.

Các nhân chứng cho biết rất nhiều người đã bất tỉnh và nằm khắp nơi tại địa điểm thuyết giảng. Hơn nửa giờ sau đó, người dân địa phương đến hỗ trợ vận chuyển nạn nhân đến trung tâm y tế địa phương.

Theo Hindustan Times, những sự cố chết người liên quan các cuộc tụ họp tôn giáo thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, thường do quản lý đám đông kém và tổ chức sự kiện thiếu an toàn.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/giam-dap-o-an-do-soc-voi-loi-nhan-chung-tham-kich-xay-ra-vi-mot-con-bui-post798718.html