Giấc mơ khởi nghiệp từ văn hóa bản địa

Tốt nghiệp Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Thàn Thị Duyên từng làm việc cho một số công ty du lịch trong và ngoài tỉnh. Ba năm rong ruổi giúp cô tiếp cận nhiều mô hình phát triển du lịch, nhưng cũng thôi thúc Duyên nhận ra tiềm năng lớn ngay tại quê hương mình.

“Qua những chuyến đi, em nhận ra Bắc Hà có khí hậu mát mẻ, cảnh quan hùng vĩ, con người thân thiện, văn hóa đặc sắc. Bởi vậy, em quyết định trở về khởi nghiệp, vừa phát triển du lịch địa phương, tạo thu nhập cho gia đình, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc” - Duyên chia sẻ.

Trên mảnh đất của gia đình, Duyên xây dựng ba căn nhà gỗ, lấy ý tưởng từ hình ảnh ngựa thồ, hình ảnh quen thuộc của vùng cao nguyên trắng để phục vụ du khách. Không chỉ lưu trú, farmstay - Bắc Hà Horse Farm của Duyên còn mở ra nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như múa xòe, chế biến và thưởng thức ẩm thực cùng bà con bản địa.
Với mong muốn tạo dấu ấn riêng, tận dụng lợi thế sẵn có tại địa phương, Duyên xây dựng các tour cưỡi ngựa trải nghiệm. Những chú ngựa thồ quen với nếp sống vùng cao được huấn luyện để đưa khách tham quan, khám phá Bắc Hà.

Các gói tour nửa ngày hoặc một ngày cưỡi ngựa lên đồi trở thành sản phẩm đặc trưng của farmstay. Du khách được tự tay dắt ngựa, cưỡi ngựa hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ, trước khi trở lại bản làng thưởng thức ẩm thực truyền thống, xem múa xòe cùng người dân.

Ông Mai Hoàng Văn, du khách đến từ Thanh Hóa, chia sẻ: Tôi đã đi nhiều điểm du lịch nổi tiếng, nhưng ở Bắc Hà lại có trải nghiệm khác hẳn. Được cưỡi ngựa, thưởng thức ẩm thực địa phương, xem múa xòe giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tôi thấy rất thú vị. Người dân nơi đây rất thân thiện. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu Bắc Hà cho bạn bè đến trải nghiệm.
Điều đặc biệt, Duyên thường xuyên mời bà con trong thôn đến biểu diễn văn nghệ, đồng thời huy động thêm các hộ có ngựa phục vụ đoàn đông, tạo sinh kế cho cộng đồng. Chính cách làm gắn bó với văn hóa và người dân địa phương đã giúp mô hình của cô sớm khẳng định vị trí trong bản đồ du lịch cộng đồng Bắc Hà.

Tháng 8 vừa qua, farmstay của Duyên còn được ca sĩ Trang Pháp lựa chọn làm bối cảnh quay MV “Mãi là người Việt Nam”. Khi ra mắt, MV nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Hà đến đông đảo công chúng.
Chủ tịch UBND xã Bắc Hà - ông Bùi Minh Hải cho biết: Chúng tôi khuyến khích và tạo điều kiện cho các mô hình du lịch cộng đồng như của Thàn Thị Duyên. Đây là hướng đi vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ văn hóa, đồng thời tạo việc làm cho người dân. Thành công bước đầu của farmstay cho thấy thanh niên địa phương hoàn toàn có thể khởi nghiệp tại quê hương nếu có quyết tâm và cách làm phù hợp.
Theo ông Hải, thời gian tới xã Bắc Hà sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với các hộ gia đình, từng bước nhân rộng mô hình, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Hà trở thành điểm đến du lịch quốc gia.
Không dừng lại ở kết quả bước đầu, Duyên mong muốn mở rộng farmstay thành chuỗi trải nghiệm, có sự tham gia của nhiều hộ dân: Nếu chỉ một gia đình làm thì sức hút sẽ hạn chế. Em hy vọng có thêm nhiều bạn trẻ cùng tham gia để sản phẩm du lịch cộng đồng phong phú và hấp dẫn hơn. Em cũng sẽ tích cực xây dựng nhiều video clip đẹp về văn hóa bản địa, điểm du lịch địa phương để quảng bá trên các nền tảng số, hy vọng sẽ ngày càng có nhiều du khách đến với Bắc Hà hơn nữa...

Từ một ý tưởng nhỏ, farmstay của Thàn Thị Duyên đã trở thành minh chứng cho sức sống của mô hình du lịch cộng đồng, nơi kinh tế gắn bó mật thiết với văn hóa. Hành trình của cô gái Nùng không chỉ thể hiện tình yêu quê hương mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch cao nguyên trắng Bắc Hà.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giac-mo-khoi-nghiep-tu-van-hoa-ban-dia-post883983.html