Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương

Sau thành công của những tập sách như 'Sài Gòn một thuở, Dân Ông Tạ đó' và 'Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương', nhà báo Cù Mai Công tiếp tục khai thác thế mạnh của mình về mảng hồi ức. Ông vừa hoàn thành tập hai của 'Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương', được First News ấn hành và giới thiệu đến bạn đọc.

Gần 300 trang sách, tác giả Cù Mai Công dẫn người đọc ra ngoại ô thành phố, miêu tả những nẻo đường xưa và nay. Tác giả cũng kể về các sự kiện, con người mà ông từng chứng kiến, trò chuyện, với những kỷ niệm về những nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ tài hoa của mảnh đất Sài thành một thời.

Với nhiều bạn đọc của thế hệ trước, "Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" đã giúp họ quay ngược thời gian, trở về với những ký ức một thời đã gắn liền trong tâm khảm. Tác phẩm được ví là chiếc vé du hành, đưa độc giả dạo quanh thành phố phương Nam.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gia-dinh-la-nho-sai-gon-la-thuong-206320.htm