Gia đình anh Điểu Thành cần lắm sự sẻ chia

Gần 6 năm nên duyên vợ chồng với chị Thị Ty (SN 1996), anh Điểu Thành (SN 1995) ở thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập luôn cố gắng để chu toàn bổn phận người chồng, người cha và là người con trong gia đình. Sau khi kết hôn, anh Điểu Thành về nhà vợ ở rể theo phong tục của đồng bào S'tiêng. Dù chịu khó làm ăn, nhưng tai ương, nghịch cảnh liên tục bủa vây khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ liên tục rơi vào bế tắc.

Chị Thị Ty mới xuất viện về sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh

Căn nhà gỗ nhỏ xiêu vẹo được xây dựng từ hơn 20 năm trước nhưng có đến 11 người sinh sống. Năm 2017, bên cạnh niềm vui chào đón đứa con đầu lòng cũng là nỗi lo của đôi vợ chồng trẻ, bởi cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại chồng thêm khó. Chỉ với công việc làm thuê, làm mướn, anh chị còn phải lo cho đại gia đình gồm cha mẹ vợ tuổi cao, sức yếu và 2 người chị gái, người khờ khạo, người bị mù bẩm sinh không lao động được. Tuy sống chung trong một mái nhà, nhưng vợ chồng người anh trai chị Thị Ty ăn riêng.

Cuối năm 2020, chị Thị Ty có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, thường xuyên ngất xỉu nên đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn tái phát; trào ngược dạ dày - thực quản và viêm thực quản; thiếu máu, thiếu sắt thứ phát do mất máu mãn tính. Để duy trì sự sống, hơn một năm qua, hằng tháng chị Thị Ty phải đi bệnh viện tái khám để lấy thuốc và truyền máu, truyền tiểu cầu. Bệnh tật, không đi làm được, lại phải thường xuyên nhập viện điều trị khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ngày càng khó khăn.

Là lao động chính trong gia đình, nhưng là người duy nhất biết chữ và có sức khỏe nên anh Điểu Thành thường xuyên cùng vợ đi bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Mới đây, chị Thị Ty phải nhập viện điều trị một tuần (từ ngày 15 đến 22-11) nhưng đã phải xuất viện về sớm do hết tiền. Về nhà, anh Điểu Thành phải thực hiện cách ly tại nhà để phòng dịch Covid-19 nên mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình càng thêm thiếu thốn. Để giảm chi tiêu tối thiểu, mỗi ngày, gia đình anh Thành chỉ ăn 2 bữa cơm với rau hoặc xóm làng ai cho gì ăn đó.

Với phác đồ điều trị bệnh của vợ, anh Điểu Thành chỉ dám ước có một phép màu, bởi đến nay, số tiền điều trị bệnh cho vợ hơn một năm qua đã lên hơn 100 triệu đồng, nhưng là tiền vay mượn và nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Lúc này, anh Điểu Thành cảm thấy bất lực trước những khó khăn của gia đình, bởi mọi sự cố gắng đều đổ sông, đổ biển vì tai ương, bệnh tật. Ngay lúc này, anh Điểu Thành chỉ mong có số tiền nhỏ điều trị bệnh cho vợ sớm có sức khỏe cùng mình lo cho tương lai của con nhỏ và đại gia đình lớn vượt qua khó khăn.

“Gia đình cháu Ty đã khó khăn lại mang trong mình căn bệnh nguy hiểm, hiếm gặp. Thời gian qua, chi bộ, ban ấp đã vận động bà con lối xóm hỗ trợ, giúp đỡ để có tiền đi bệnh viện, nhưng giờ hết tiền, không đủ chi trả phải xuất viện về nhà. Bệnh tật vẫn còn đó. Gia đình toàn người không có khả năng lao động, rất mong các cấp chính quyền, mạnh thường quân sẻ chia, giúp sức để cháu Ty được tiếp tục chữa bệnh” - ông Điểu Đoan, Bí thư chi bộ thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia mong muốn.

Chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống kết nối vào lúc 9 giờ, ngày 4-12 tại gia đình chị Thị Ty ở thôn Bình Hà 2, xã Đia Kia, huyện Bù Gia Mập. Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản thiện nguyện của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) số 5600201008969, Agribank chi nhánh Bình Phước. Hoặc tài khoản tiếp nhận của bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước (điện thoại 0913.880.024)) số 101004918401, Vietinbank chi nhánh Bình Phước. (Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Điểu Thành - Thị Ty KVS BP12).

Ngọc Quế

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/128720/gia-dinh-anh-dieu-thanh-can-lam-su-se-chia