Giá đắt

Được thuê gùi hàng từ vùng biên về xuôi với giá 50 triệu đồng mỗi chuyến, Nguyễn Văn Hải (1985) nghe bùi tai liền đồng ý, dù biết hàng là... ma túy.

Được thuê gùi hàng từ vùng biên về xuôi với giá 50 triệu đồng mỗi chuyến, Nguyễn Văn Hải (1985) nghe bùi tai liền đồng ý, dù biết hàng là... ma túy. Một hôm, Hải đang chăm vợ ở Bệnh viện Đa khoa H. Quỳ Châu (Nghệ An) thì có một người đàn ông (không rõ lai lịch) tìm gặp, yêu cầu lên H. Quỳ Hợp nhận "hàng" để tải về xuôi, vẫn với giá 50 triệu đồng/chuyến. Sau khi nhận bao hàng đựng ma túy, Hải cất vào cốp xe rồi chạy về TX Thái Hòa (Nghệ An) thì bị CA bắt giữ cùng tang vật là 20 bánh heroin và 10 gói ma túy tổng hợp. Ngày 10-10, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hải mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_196632_gia-dat.aspx