Giả chết trên Facebook nhờ vợ nhận tiền phúng viếng

Một thanh niên Thái Lan mới đây đã khiến bạn bè, người thân nổi cơn thịnh nộ sau màn dàn dựng giả chết để kiếm tiền phúng viếng.

Giả chết trên Facebook nhờ vợ nhận tiền phúng viếng

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đã rất phẫn nộ trước một hành động được cho là không thể tha thứ của một thanh niên Thái Lan. Tachawit J là người đã giả chết và bảo vợ của mình đăng ảnh lên trên Facebook với lời chú thích “Bức ảnh cuối cùng trước khi vô hiệu hóa tài khoản, yêu mọi người”.

Những bức ảnh đăng tải trên facebook thu hút nhiều sự quan tâm (Ảnh: Dân Việt)

Bạn bè của Tachawit J cảm thấy rất sốc trước cái chết bất ngờ này. Những người bạn của anh ta để lại hỏi thăm và người vợ đã vào trả lời rằng, anh đã chết vì ung thư và hen suyễn sau khi chịu đau đớn trong một thời gian dài.

Một số người quen nói rằng họ không hề hay biết Tachawit bị bệnh thì cô này giải thích Tachawit đã luôn “giả vờ khỏe mạnh”.

Thông tin về cái chết bi thương và bất ngờ của Tachawit J. lan rộng tới họ hàng và bạn bè. Tuy nhiên, cô vợ không chờ được đến khi mọi người thăm hỏi mà chủ động liên lạc thông báo và xin tiền để trang trải chi phí chôn cất.

Cô ta thậm chí còn gọi điện cho mẹ của Tachawit để thông báo tin buồn và đề nghị bà cho tiền. Bà mẹ đau lòng nhanh chóng gửi 600 USD cho người con dâu “góa phụ” để mua quan tài và đưa thi thể con trai về quê nhà. Bà cũng liên hệ với đền thờ địa phương để tổ chức tang lễ.

“Vợ của nó gọi cho tôi nói rằng con trai tôi đã chết” mẹ của Tachawit nói với phóng viên. “Nó nói không có đủ tiền chuẩn bị cho đám tang, nên tôi gửi tiền cho nó ngay hôm đó.”

Ngày tiếp theo, cơ thể của Tachawit J đáng lẽ phải được chuyển đến nhà mẹ để họ hàng tới phúng viếng thì mọi người không thấy động tĩnh gì cả. Một trong những người em họ của Tachawit J đã gọi cho vợ của anh ta để hỏi về sự trì hoãn này. Vô tình người anh họ "đã chết" lại bắt máy và sự thật đã được phơi bày.

Gia đình gã thanh niên bịp bợm phải hủy bỏ đám tang và mất trắng 1.800 USD. Bà mẹ cho biết đã cắt đứt quan hệ với con trai và con dâu nhưng nói sẽ không kiện họ.

Tachawit J. sau đó trở thành đề tài của nhiều bài báo cùng với những lời tố cáo từ một số đồng nghiệp về bản chất dối trá và tham lam của anh ta. Warit M. - một đồng nghiệp của Tachawit kể rằng, anh ta từng lấy trộm ví của một đồng nghiệp khác sau khi biết người này đang quyên góp tiền cho một đền thờ.

Cả Tachawit và vợ anh ta biến mất khỏi Facebook khi bị bóc mẽ trò lừa hèn hạ này. Bạn bè và gia đình Tachawit đã đăng câu chuyện này lên mạng xã hội với sự giận dữ và cho rằng, đó là trò đùa kinh tởm.

“Đứa con hoang, bọn tao xấu hổ vì đã cùng học chung với mày. Đừng bao giờ để tao phải gặp lại mày, vòng hoa này là dành cho mày, mày hãy cút xuống địa ngục mà ở”. Một trong những người bạn cũ của Tachawit J đã bình luận trên Facebook.

Mặc dù không có bất cứ lời khởi kiện nào đến cảnh sát tại thời điểm đó, nhưng luật sư nổi tiếng người Thái Lan Gredphol Geawgerd nói với phóng viên rằng, vợ chồng Tachawit có thể chịu phạt đến 4,800 USD và 10 năm trong tù.

Video: Thoát khỏi ô tô trong tích tắc trước khi lũ quét qua

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-chet-tren-facebook-nho-vo-nhan-tien-phung-vieng-d130814.html