Hai người lính cứu hỏa tình nguyện Geoffrey Keaton (32 tuổi) và Andrew O'Dwyer (36 tuổi) hy sinh khi cùng làm nhiệm vụ ở Buxton, để lại những đứa con còn quá bé bỏng.
Những người xứng đáng được vinh danh nhất trong thảm họa cháy rừng tại Australia có lẽ là lực lượng cứu hỏa. Họ đã làm việc ngày đêm, không biết mệt mỏi suốt nhiều tháng, gần như không có kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, để khống chế các đám cháy và đưa người dân đến nơi an toàn. Thậm chí, nhiều người trong số họ đã ngã xuống, để lại những đứa con thơ dại còn chưa ý thức được nỗi đau mất người thân.
Andrew O'Dwyer là lính cứu hỏa vừa hy sinh lúc làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Australia. Hình ảnh con gái hồn nhiên nô đùa bên linh cữu của anh khiến dân mạng không khỏi thương cảm.
Với chiếc mũ bảo hiểm và tấm huy chương cài trên chiếc váy trắng, Charlotte O'Dwyer chạm vào quan tài của người cha và nói những lời tạm biệt cuối cùng.
Những câu chuyện về tình người nổi lên như những tia hy vọng giữa thảm kịch cháy rừng chưa từng có trong lịch sử Australia.
Bé trai 19 tháng tuổi đã thay mặt người cha - người hy sinh trong thảm họa cháy rừng ở Úc nhận huân chương tôn vinh lòng dũng cảm.
Một cậu bé chỉ 19 tháng tuổi đã nhận huy chương vinh danh thay người cha - một lính cứu hỏa đã hy sinh khi chữa cháy cứu rừng ở Úc.
Hơn 2.500 lính cứu hỏa đã được huy động để đối phó với đám cháy rừng kinh hoàng đang xảy ra tại tiểu bang New South Wales, Úc. Ít nhất 5 lính cứu hỏa đã thương vong, trong đó 2 người đã thiệt mạng.