Gặp những người con Ninh Bình trong đội hình phi công A80

Những ngày này, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đội hình tiêm kích đã xuất hiện trên bầu trời Hà Nội trong niềm hân hoan, tự hào của cả dân tộc. Trong số các phi công vinh dự được tuyển chọn tham gia trình diễn, có những người con của đất Ninh Bình. Trên bầu trời những ngày đặc biệt này, các anh là những phi công mang trên mình nhiệm vụ với Tổ quốc. Còn với người dân Ninh Bình, các anh là niềm tự hào của quê hương.

Cán bộ, giảng viên Trung đoàn 940, trường Sĩ quan Không quân tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Cán bộ, giảng viên Trung đoàn 940, trường Sĩ quan Không quân tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Từ bầu trời Tổ quốc đến nỗi nhớ quê hương

Đáp xuống sân bay Kép (Bắc Ninh) lúc hơn 11h sáng ngày 24/8/2025, Thượng tá Hà Đăng Lượng, Phó Chính ủy Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân vừa hoàn thành buổi tập luyện tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của dân tộc. Cái nắng gắt cuối hè làm da anh sạm đi, nhưng nụ cười thì vẫn luôn rạng rỡ. Sinh ra và lớn lên tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh thi đỗ Trường Sĩ quan Không quân và sau này trở thành giảng viên tại trường.

Biên đội YAK 130-tham gia trình diễn trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh sáng 30/4/2025.

Biên đội YAK 130-tham gia trình diễn trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh sáng 30/4/2025.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, anh Lượng vinh dự được lái chiếc YAK 130-2109, một trong sáu chiếc YAK 130 tham gia trình diễn trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh sáng 30/4/2025. Màn biểu diễn ấy là những hình ảnh tuyệt mỹ, để lại dấu ấn không quên, thể hiện sức mạnh, sự dũng mãnh và tinh thần quật cường của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thượng tá Hà Đăng Lượng, Phó Chính ủy Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân.

Thượng tá Hà Đăng Lượng, Phó Chính ủy Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân.

Khi nhắc lại, anh Lượng không giấu được niềm xúc động: “Tôi thấy hạnh phúc xen lẫn vinh dự, tự hào khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 30/4/2025. Và trong sự kiện trọng đại ngày 2/9 tới đây, được bay qua Quảng trường Ba Đình- nơi lắng hồn sông núi, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm thiêng liêng trên vai, tự nhủ phải bay thật chuẩn xác, giữ đội hình thật đẹp, xứng đáng với niềm tin của Tổ quốc, Quân đội và Nhân dân”.

Cùng với Thượng tá Hà Đăng Lượng, chúng tôi còn vinh dự được gặp gỡ bốn phi công khác cũng là người con Ninh Bình, đó là: Đại tá Tạ Hữu Cường (quê ở phường Nam Hoa Lư), Phó Trưởng phòng Quân huấn, Sư đoàn 371, là phi công lái máy bay su 30MK2; Đại tá Nguyễn Tất Thắng (quê ở xã Gia Viễn), hiện là Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn, Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân; Thiếu tá Phạm Văn Năm, (quê xã Khánh Trung), là Phi đội trưởng Phi đội 1. Trung tá Bùi Hữu Nam, (quê xã Nho Quan), hiện là phi công kiêm dẫn đường Trung đoàn 930, Sư đoàn 372…. Các anh đều nỗ lực, hăng say luyện tập cho nhiệm vụ sắp tới. Sau những giờ bay, khi có dịp ngồi lại cùng nhau, trong tâm hồn mỗi người vẫn luôn có một góc nhỏ hướng về quê hương.

Những phi công người con quê hương Ninh Bình tham gia nhiệm vụ A80.

Những phi công người con quê hương Ninh Bình tham gia nhiệm vụ A80.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng chia sẻ: “Tôi mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại sự kiện ngày 2/9, sau đó sẽ về thăm quê hương Ninh Bình vài hôm. Giờ Ninh Bình quê mình đẹp quá!”.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng (quê ở xã Gia Viễn), hiện là Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn, Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng (quê ở xã Gia Viễn), hiện là Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn, Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân.

Dù sinh ra ở Ninh Bình, nhưng nay các anh công tác khắp mọi miền: người ở Nha Trang, người ở miền Nam. Vì thế, mỗi dịp trở về quê hương đều trở nên đặc biệt, đáng trân trọng.

“Làm nhiệm vụ, chúng tôi là người con của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong cuộc sống đời thường, chúng tôi vẫn là những người con của quê hương. Vẫn nhớ cảnh, nhớ người và thèm những món ăn quê nhà”, Thượng tá Hà Đăng Lượng bộc bạch.

Tình yêu quê hương với các anh đôi khi chỉ bắt đầu từ những nỗi nhớ bình dị, thân thương ấy. Không chỉ là những cảm xúc, tình yêu ấy được nhân lên bằng những hành động cụ thể vì non sông, đất nước.

Rèn luyện để xứng đáng với tình yêu của Nhân dân

Đội hình biên đội YAK 130 bay qua Quảng trường Ba Đình.

Đội hình biên đội YAK 130 bay qua Quảng trường Ba Đình.

Để có mặt trong đội ngũ hơn 100 phi công xuất sắc của cả nước tham gia tập luyện cho các lễ kỷ niệm lớn, các anh phải là những người có sức khỏe vượt trội, kỹ thuật bay tinh nhuệ, tâm lý vững vàng và khổ luyện mỗi ngày. Vượt qua hàng ngàn phi công để được chọn, gần hai tháng nay, các anh tập trung rèn luyện tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm, Kép. Hằng ngày, 3 giờ sáng đã dậy, thực hiện các bài bay khí tượng, luyện tập theo kế hoạch và luôn dành ít nhất một tiếng để tập thể lực nâng cao sức khỏe. Với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm và tài năng, các anh tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ, giảng viên Trung đoàn 940, trường Sĩ quan Không quân thực hiện nhiệm vụ A80 với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm và tài năng.

Cán bộ, giảng viên Trung đoàn 940, trường Sĩ quan Không quân thực hiện nhiệm vụ A80 với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm và tài năng.

Thiếu tá Phạm Văn Năm tâm sự: “Để trở thành phi công, chúng tôi đã nỗ lực học tập suốt những năm trung học và rèn luyện thể lực mỗi ngày. Để trở thành phi công giỏi, chúng tôi tiếp tục học, rèn luyện, thực chiến trên giảng đường học viện và ngoài thực tế”.

Thiếu tá Phạm Văn Năm, (quê xã Khánh Trung), là Phi đội trưởng Phi đội 1 (bên phải).

Thiếu tá Phạm Văn Năm, (quê xã Khánh Trung), là Phi đội trưởng Phi đội 1 (bên phải).

Không chỉ đổ mồ hôi, máu cũng đã rơi trên thao trường, thậm chí tính mạng hy sinh ngay trong thời bình. Đã có đồng đội bị thương, có người ra đi mãi mãi trong tập luyện. Vì vậy, quá trình đào tạo phi công là sự tổng hòa rèn luyện thể lực khắt khe, điều chỉnh phản xạ, giữ ổn định thần kinh, đồng thời phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, thể chất và đạo đức để đáp ứng yêu cầu khắt khe của môi trường quân sự.

Lãnh đạo Sư đoàn 372 chúc mừng đội hình phi công sau chuyến bay hợp luyện.

Lãnh đạo Sư đoàn 372 chúc mừng đội hình phi công sau chuyến bay hợp luyện.

Bay trên bầu trời, ngắm nhìn đất nước từ trên cao, các anh càng thấm thía giá trị lớn lao của hòa bình. “Chúng ta được sống tiếp vì có những người đã dừng lại mãi mãi ở tuổi 20”. Vì thế, các anh tự hứa trong tim: sẽ sống sao cho xứng đáng, sẽ yêu nước theo cách bình dị nhất, là tử tế, là biết ơn, là không bao giờ quên. Và điều giản dị nhất chính là luôn nhớ về cội nguồn, về quê hương.

Bảo Yến- Vân Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/gap-nhung-nguoi-con-ninh-binh-trong-doi-hinh-phi-cong-a80-769174.htm