Gác niềm riêng, chắc tay súng bảo vệ biên cương

Ngày Tết, ai đi xa cũng mong mỏi được trở về quê hương sum họp bên gia đình, thế nhưng trên dọc dài biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã gác niềm riêng, yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Gia đình Trung tá Nguyễn Trọng Dương đoàn viên tại đồn Biên phòng ngày đầu năm mới. Ảnh: Lê Khoa

Gia đình Trung tá Nguyễn Trọng Dương đoàn viên tại đồn Biên phòng ngày đầu năm mới. Ảnh: Lê Khoa

Mang hơi ấm gia đình ra xã đảo

Ngày đầu năm mới, chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng Thạnh An, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh để được tham gia Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" do BĐBP thành phố phối hợp UBND huyện Cần Giờ tổ chức. Từ sáng sớm, hàng chục cán bộ các ban, ngành, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ chương trình của thành phố đã đem đến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã đảo không khí vui tươi, ấm áp của mùa Xuân.

Trong số thành viên các đoàn đến Đồn Biên phòng Thạnh An hôm nay, có cả người thân gia đình của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Bên nồi bánh tét đang sôi đã tỏa ra mùi thơm của gạo nếp, chị Phạm Thị Hạnh và 2 con trai nhiệt tình cho thêm củi giữ ngọn lửa cháy đều để nồi bánh chín đều, đảm bảo vị ngon. Hỏi thăm mới biết, chị Hạnh là vợ của Trung tá Nguyễn Trọng Dương, Phó Đồn trưởng Quân sự Đồn Biên phòng Thạnh An. “Đã gần 1 tháng nay, anh Dương bận công việc đơn vị không về thăm nhà, nhân dịp cuối tuần, 3 mẹ con ra đơn vị thăm ba, đúng vào dịp đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết, không khí thật vui tươi, ấm áp. Hai đứa nhỏ nhà em được tham gia các trò chơi dân gian cùng trẻ em địa phương cũng là trải nghiệm tuổi thơ mà ở trong thành phố, các cháu không có điều kiện tham gia” - Chị Hạnh chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Trọng Dương quê Hưng Yên, tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2007, ra trường, anh được điều vào BĐBP An Giang công tác; đến năm 2012, chuyển về BĐBP Bình Phước; năm 2017, anh lại chuyển về BĐBP thành phố Hồ Chí Minh. Dù ở đơn vị và cương vị công tác nào, Trung tá Nguyễn Trọng Dương cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đơn vị quan tâm cho đi học thêm các lớp nghiệp vụ cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Trọng Dương cho biết: “Vợ tôi quê Hải Dương, chúng tôi quen nhau khi Hạnh đang học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, ra trường năm 2013 thì chúng tôi làm đám cưới. Nhưng do công việc và nhiệm vụ của lính Biên phòng thường xuyên xa nhà; để chăm lo cho con cái, vợ tôi xin nghỉ dạy học, chuyển qua làm nghề kinh doanh tự do tại nhà. Hiện nay, gia đình tôi ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tùy vào công việc đơn vị, có khi cả tháng, tôi mới thu xếp về thăm vợ con được một lần. Lần này, do đơn vị tổ chức huấn luyện diễn tập, tổng kết năm; tổ chức chăm lo cho bà con nhân dân trên địa bàn chuẩn bị đón Tết... nên vợ con tôi tranh thủ ra thăm tôi. Được gặp vợ con tại đơn vị, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc!"..

“Từ khi lấy nhau đến giờ, thời gian anh Dương về nhà trong năm với gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhờ thời buổi công nghệ, nên mỗi buổi tối, hoặc ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, vợ chồng đều gọi điện video để gia đình nhìn thấy nhau. Những khi rảnh rỗi, tôi lại nhắn tin gửi cho anh những lời chan chứa yêu thương, động viên để anh an tâm công tác” – chị Hạnh tâm sự.

Anh Dương cho biết thêm: “Có những hôm rất thèm cảnh mỗi sáng vợ chồng chở con đến trường, rồi cùng ăn sáng, chiều đến thì cả nhà quây quần bên mâm cơm, nghĩ thôi mà lòng như thắt lại. Nhưng tôi luôn tự hào vì mình đang rất vinh dự được thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho, vì vậy, gia đình sẽ luôn cảm thông, thấu hiểu. Theo kế hoạch và lịch trực của đơn vị, Tết năm nay tôi sẽ ở lại trực cùng anh em đơn vị”.

Vì sự bình yên cho nhân dân

Một cán bộ trẻ tôi gặp tại đây cũng sẵn sàng ở lại đơn vị trực Tết, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự để bà con nhân dân xã đảo Thạnh An an tâm vui Xuân, đón Tết, đó là Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Quang Huy, nhân viên trinh sát, Đồn Biên phòng Thạnh An. Được biết, nhà Huy ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Huy nhập ngũ vào BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tháng 3/2021, được đơn vị xét tuyển cho đi học Trung cấp Biên phòng và mới ra trường tháng 8/2024.

Thiếu úy Trần Quang Huy (thứ 3, từ trái sang) và đồng đội tuần tra bảo vệ mục tiêu trên địa bàn xã đảo Thạnh An. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu úy Trần Quang Huy (thứ 3, từ trái sang) và đồng đội tuần tra bảo vệ mục tiêu trên địa bàn xã đảo Thạnh An. Ảnh: Lê Khoa

Là cán bộ trẻ, nên Huy là một trong những cán bộ tích cực “chạy” để hỗ trợ bà con nhân dân đến đơn vị nhận quà trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” hôm nay, nhất là những người già yếu được Huy và cán bộ, chiến sĩ đón từ cổng đơn vị, hỗ trợ vào vị trí ngồi thuận tiện nhất để nhận quà.

Kết thúc chương trình, bà con ra về, thì Huy tiếp tục cùng tổ công tác đơn vị chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ địa bàn. Tranh thủ thời gian chờ nhận lệnh xuất phát, Huy cho biết: “Dù rất háo hức được về đón Tết cùng gia đình trong bộ quân phục sĩ quan mới nhất để “khoe" với gia đình, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, tôi xin ở lại, tạo điều kiện cho các anh quê miền Bắc, miền Trung về quê ăn Tết với gia đình. Phần khác, cũng muốn được ở lại ăn Tết cùng bà con nhân dân trên địa bàn để hiểu biết thêm về phong tục, tập quán, văn hóa đón năm mới của người vùng biển Cần Giờ”. Câu chuyện đang dở thì khẩu lệnh tập hợp đội hình tuần tra của chỉ huy đơn vị đã vang lên, Huy nhanh chóng cùng đồng đội lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, chúng tôi cùng đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ (Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh) nhân dịp đầu năm mới. Tại các chốt, trạm trên sông, công tác trực luôn đảm bảo, vật chất, nhu yếu phẩm phục vụ cán bộ, chiến sĩ mấy ngày Tết đủ đầy. Tuy nhiên, trong số các chốt, trạm bảo vệ mục tiêu trên sông, có những chốt, trạm không có điện, nước sinh hoạt, mà đơn vị phải mua nước ngọt và điện thắp sáng phải sử dụng máy phát điện, hoặc bình ắc quy.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ cho biết: "Vẫn còn nhiều vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định tốt nhiệm vụ của mình, ngày bình thường đã thực hiện tốt nhiệm vụ thì trong dịp Tết Nguyên đán càng phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị phụ trách để người dân được đón một cái Tết thật yên vui, hạnh phúc".

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gac-niem-rieng-chac-tay-sung-bao-ve-bien-cuong-post486229.html