Florentino Perez: Thú tiêu tiền và “chém” HLV

(TTVN Online) - Nếu có thể làm một bản tổng kết ngắn gọn nhất về Florentino Perez - Chủ tịch CLB Real Madrid, thì nhiều người sẽ có chung nhận định rằng, “ông ta thích tiêu tiền và ‘chém’ các HLV”.

Đó là một nhận xét không sai, khi cả hai vế đó đều khiến ông trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu như cái thú tiêu tiền như nước để mang về những ngôi sao hàng đầu cho đội bóng Hoàng gia được chấp nhận khi nó mang lại sự hứng thú cho thị trường chuyển nhượng, cũng như việc Nhà Trắng có thừa tiền để làm điều đó, thì việc ông đối xử với các HLV đem đến sự bất bình, và khó hiểu, cho không chỉ các Madridista mà đối với tất cả. Chờ xem “số phận” của Jose Mourinho ở Bernabeu ra sao Hôm qua, Perez đã sa thải HLV Manuel Pellegrini. HLV người Chile trở thành người thứ bảy phải rời sân Bernabeu trong 7 năm Perez làm Chủ tịch. Cũng như 6 người đồng nghiệp trước, ông ra đi mà không thể ngẩng cao đầu. Điều khó hiểu trong mọi quyết định của Perez về các HLV là dù thành tích tốt hay dở, ông vẫn “xuống tay”. Vicente del Bosque là người đầu tiên trong nhiệm kỳ 6 năm (2000 đến 2006) của Perez, ngay sau khi Real Madrid vô địch Liga. Trước đó ông còn mang về cả 1 chức vô địch Liga khác, 2 Champions League, 1 Cúp Liên lục địa. Mùa 2003-04, Carlos Queiroz cũng chỉ tồn tại được 1 năm. “Thảm thương” hơn, Jose Antonio Camacho chỉ trải qua được đúng 3 vòng đấu tại Liga và 1 trận ở Champions League mùa giải 2004-05 rồi từ chức vì không chịu nổi sức ép. Thế chỗ ông, Mariano Garcia Remon, cũng chỉ tồn tại được 100 ngày. Rồi Vanderlei Luxemburgo, Juan Ramon Lopez Caro lần lượt đến và đi. Khi Lopez Caro ra đi thì cũng là lúc Perez “bước xuống Ngai vàng” để “ở ẩn” trong 3 năm, trước khi trở lại vào mùa Hè năm ngoái, đưa Pellegrini lên mây xanh rồi đẩy ông xuống vực chỉ sau 1 năm. Jose Mourinho, một Perez “tàn bạo” đang chờ ông! Hãy đến và cảm nhận.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/22906/