Euro 2016: Niềm vui chưa trọn đối với “Gà Trống”

(Công lý) - Rạng sáng nay dù bị Thụy Sỹ cầm chân với kết quả hòa không bàn thắng, Pháp vẫn đoạt vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách nhất bảng.

Chủ nhà Pháp dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Số ít ngôi sao được góp mặt của đội chủ nhà gây ra nhiều khó khăn đối với hàng thủ Thụy Sỹ. Phút thứ 17, Pogba thoát xuống sau khi nhận đường chuyền từ đồng đội, anh sút bóng ở cự ly trên 20 mét làm bó tay thủ thành Sommer. Tuy nhiên, xà ngang đã từ chối bàn thắng tiền đạo thuộc biên chế Atletico.

Griezmann không thể xuyên thủng mảnh lưới của Thụy Sỹ. (ảnh: Reuters)

Pha sút bóng trúng xà ngang của Griezmann trên đây là tiền đề cho cầu thủ vào sân thay người Payet phút 76. Từ bên cách phải Sissco chuyền bóng vào cho Payet đệm bóng cận thành đánh bại được thủ môn đối phương. Tuy nhiên, xà ngang một lần nữa “bênh vực” các cầu thủ Thụy Sỹ. Những phút còn lại hai đội không có cơ hội nào thực sự rõ ràng.

Cần phải nói thêm rằng, ngoài yếu tố may mắn khi Pháp dứt điểm trúng khung gỗ. Thủ thành xuất sắc Sommer bên phía Thụy sỹ đã góp phần giữ sạch mảnh lưới đội nhà. Điển hình nhất là pha cứu thua ngoạn mục ở phút 57 sau khi Griezmann có cơ hội dứt điểm ở khoảng cách gần. Chưa kể nhiều tình huống thủ thành này xử lý tốt trong hiệp một.

Hai đội rời sân với kết quả hòa, tuy không làm hài lòng người yêu mên đội bóng áo lam. Song, người Pháp vẫn có điều họ cần là vị trí nhất bảng với 7 điểm sau 3 trận bất bại. Quan trọng hơn là các trụ cột Giroud, Matuidi, Kante được nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến “sống còn”. Và ở trận này “thần tài” Payet cũng chỉ góp mặt 30 phút cuối trận.

Thủ thành Sommer nhân tố tạo nên trận hòa không bàn thắng. (ảnh: Reuters)

Có thể nói đội bóng do Deschamps dẫn dắt đang có được tất cả những điều kiện cần để tiến xa tại giải đấu. Lực lượng chủ chốt được bảo toàn, dưỡng sức, vị trí đầu bảng được giữ nguyên để có thể chỉ phải gặp đối thủ “vé vớt” tại vòng loại trực tiếp. Cuối cùng là đông đảo lực lượng cổ động viên nhà luôn cháy hết mình trên khán đài.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất là “gà trống” chưa đáp lại người hâm mộ bằng chiến thắng trước láng giềng Thụy Sỹ. Tuy nhiên, với một người tài năng như Deschamps mục tiêu vô địch phía trước mới thực sự lớn lao. Người Pháp đang có một lứa cầu thủ xuất sắc đủ để hy vọng bước lên bục cao nhất ngay tại “thánh địa” quê hương.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/euro-2016-niem-vui-chua-tron-doi-voi-ga-trong-158930.html