Eriksen muốn tập luyện trở lại

HLV Kasper Hjulmand của tuyển Đan Mạch cho biết Christian Eriksen muốn trở lại sân tập ngay lập tức.

"Toàn đội Đan Mạch đã nói chuyện với Eriksen qua cuộc gọi video. Chúng tôi thấy nụ cười của Eriksen trên màn hình. Cậu ấy nhắn: Mọi người có khỏe không? Tôi nghĩ mình còn khỏe hơn mọi người đấy. Tôi có cảm giác phải ra ngoài và tập luyện ngay lập tức", Marca dẫn lời HLV Hjulmand.

HLV Hjulmand nhấn mạnh đó là phong cách mang đậm dấu ấn Eriksen. Tiền vệ của Inter Milan luôn nghĩ cho người khác trước trước bản thân.

"Eriksen muốn cả đội tiếp tục trở lại sân. Vì vậy, chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi ra sân vì Eriksen", thuyền trưởng Đan Mạch chia sẻ tiếp.

Eriksen vượt qua cơn nguy kịch. Ảnh: Reuters.

HLV Hjulmand cho biết toàn đội Đan Mạch đang cố gắng cân bằng tâm lý sau sự cố của Eriksen. Họ được giúp đỡ để lấy lại sự bình tĩnh và tự tin để ra sân.

"Eriksen đã ổn rồi. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cầu thủ cải thiện tinh thần, sẵn sàng cho trận thứ 2 ở Euro 2020 gặp Bỉ", HLV Hjulmand nhấn mạnh.

Peter Moller, thành viên cấp cao thuộc Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch, cho biết Eriksen qua cơn nguy kịch là khoảnh khắc quan trọng nhất ở Euro 2020. Ông biểu dương đội trưởng Simon Kjaer, người hùng giúp Eriksen không bị nuốt lưỡi trên sân.

Sau hơn một ngày nằm viện, Eriksen đã tỉnh táo và nhịp tim trở lại bình thường. Bác sĩ Morten Boesen, người trực tiếp điều trị cho Eriksen, cho biết tiền vệ của Inter Milan đối mặt nguy kịch, nhưng vượt qua "tử thần" nhờ máy khử rung tim.

"Eriksen đã có lúc chết. Chúng tôi bắt đầu hồi sức và đã làm được. Chúng ta đến gần việc mất đi cậu ấy vĩnh viễn như nào ư? Tôi không biết, nhưng Eriksen được cứu sau một lần khử rung tim. Quá trình đó khá nhanh", ông Boesen chia sẻ với Guardian.

HLV Đan Mạch: 'Đó là ký ức đau thương' Huấn luyện viên Kasper Hjulmand tiết lộ tình trạng kiệt quệ tinh thần của tuyển Đan Mạch sau sự cố Christian Eriksen bất tỉnh ở trận thua Phần Lan 0-1 đêm 12/6 (giờ Hà Nội).

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/eriksen-muon-tap-luyen-tro-lai-post1226901.html