Một sự kiện rất đáng chú ý: Tuần qua, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Tây Hồ đã chính thức đi vào vận hành. Tại đây, 20 người cao tuổi trên địa bàn đã được mời tới trải nghiệm dài ngày theo hình thức bán trú: đến vào buổi sáng, được chăm sóc, sinh hoạt trong ngày và cuối chiều lại trở về nhà.
Tuổi già không chỉ mang theo những nỗi lo về sức khỏe. Khi con cháu đi làm hoặc đi học, những người cao tuổi dù sống giữa gia đình vẫn sẽ trải qua phần lớn thời gian trong sự vắng vẻ, ít vận động và thưa dần giao tiếp. Bởi thế, những trải nghiệm đầu tiên tại cơ sở chăm sóc ban ngày phường Tây Hồ cho thấy một giá trị khác của mô hình: tạo thêm không gian để các cụ gặp gỡ, duy trì đời sống tinh thần, mà vẫn giữ nguyên nếp sống quen thuộc.
"78 tuổi như tôi cũng là cao rồi. Nhưng thật lòng, tôi vẫn mong mình sống lâu hơn nữa, để chứng kiến thêm những đổi thay đang diễn ra. Bây giờ, đất nước phát triển từng ngày, nhiều điều trước kia thế hệ tôi chỉ biết mong mỏi nay đã thành hiện thực" - ông Nguyễn Ngọc Bình, cựu chiến binh phường Tây Hồ, kể về những trải nghiệm tại Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày của phường.
Sau mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi tại Điểm Y tế Thạch Bàn, phường Long Biên, vừa qua nhiều cơ sở tương tự tiếp tục được đưa vào hoạt động tại Hà Nội. Mô hình “sáng đi - chiều về” đang mở ra hướng chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, giúp người già được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu tinh thần nhưng vẫn duy trì sự gắn bó với gia đình.
Thay vì ở nhà một mình, nhiều người cao tuổi ở Hà Nội tìm thấy bạn bè, niềm vui và được chăm sóc sức khỏe tại mô hình “dưỡng lão bán trú” công lập.